Đánh bại Sevilla 2-0 đầy vất vả sau 120 phút thi đấu, Barcelona đã hoàn tất cú đúp giải quốc nội.
Như thường lệ, Antonella Roccuzzo đưa con trai xuống sân chia vui với bố.
Bé Thiago rạng rỡ cười đùa khi được bố công kênh trên vai.
Antonella Roccuzzo dành tặng Messi một nụ hôn ngọt ngào để "thưởng" công. Dù không ghi bàn thắng nào, nhưng Messi chính là cầu thủ châm ngòi cho 2 pha lập công của Alba và Neymar trong hiệp phụ.
Chú nhóc Thiago tỏ ra rất hiếu động, phá quấy khoảnh khắc chụp ảnh kỷ niệm của bố mẹ. Trên tay bé là tiêu bản của chiếc cúp nhà Vua.
Trước đó, Barcelona đã thực sự có những giây phút khó khăn trên sân Vicente Calderon. Ngay trong hiệp 1, đội bóng xứ Catalan đã mất người khi Javier Mascherano nhận thẻ đỏ ở phút 36.
Sang hiệp 2, chân sút chủ lực Suarez dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân trong nước mắt.
Vượt qua khó khăn, Messi và đồng đội vẫn ghi được 2 bàn trong thời gian hiệp phụ để giành chiếc cúp nhà Vua thứ 2 liên tiếp.
Dù thất bại ở đấu trường Champions League, nhưng đây vẫn được coi là một mùa giải thành công đối với thầy trò HLV Luis Enrique.