Hà Nội vào cuối thu thay bằng các hàng chè đá đông đúc thì các hàng chè nóng trở nên tấp nập hơn, chè nóng thường là chè đặc, được nấu với vị ngọt nhẹ và lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, khách vừa ăn vừa thổi.
Sau kỳ thi đại học căng thẳng, lang thang dạo chơi phố phường Hà Nội, chúng tớ lại vô tình khám phá ra một quán chè xe đẩy rất độc đáo là “Cendol House” khá ngon tại 109 Lò Đúc.
Đi qua phố Tô Hiến Thành thấy có biển bán chè Cendol và kem Ý Panna Cotta kèm theo hình bắt mắt, chúng tớ đã ghé vào thử xem món ăn mới lạ này như thế nào.
Bước vào mùa hè với thời tiết đầy nắng nóng oi bức, mình thường ghé vào quán chè Malaysia - Hội An ở 57 Tô Hiến Thành (nằm gần tháp đôi Vincom) như thói quen để làm dịu bớt cơn nóng.