Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra "não cá vàng" sau sinh là có thật!

Thục Hạnh, Theo Helino 17:03 09/11/2018

Người mẹ trẻ đặt nồi chim hầm lên bếp rồi vào ru con ngủ, nhớ nhớ quên quên thế nào mà nồi chim cháy đen, mùi khét bay khắp nhà nhưng vẫn nghĩ nguyên nhân là... nồi cá kho nhà anh hàng xóm. Trước đó, mẹ bỉm sữa này đã có vô số pha hài hước cũng chỉ vì "não cá vàng" sau sinh.

"Não cá vàng" sau sinh là câu chuyện bi hài không hồi kết của các mẹ bỉm sữa. Nhiều chị em vẫn tâm sự với nhau thời còn con gái có trí nhớ tốt lắm, chẳng biết sao đến khi mang bầu, sinh con lại xuất hiện chứng nhớ trước quên sau.

Mới đây, trong một hội nhóm dành cho các mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội, mẹ trẻ O.Oanh đã tâm sự câu chuyện "não cá vàng" sau sinh của mình với hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười. Nghe chia sẻ của chị Oanh, nhìn nồi chim hầm đen sì cả nồi lẫn chim trên bếp của chị cũng mà ai cũng phải bật cười nghiêng ngả.

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 1.

Tâm sự của mẹ trẻ O.Oanh trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Chị Oanh tâm sự, chị có mua chim về luộc để xé thịt nấu cháo cho con. Đặt nồi chim lên bếp xong, chị vào phòng ru con ngủ rồi quên luôn nồi thức ăn trên bếp. Đến khi chiếc nồi quá lửa cháy đen, mùi khét bay khắp nhà, chị Oanh ngửi thấy vẫn một mực nghĩ nguyên nhân là... nồi cá kho nhà anh Huy hàng xóm.

"Cơm trưa xong đâu đấy Mị tranh thủ thịt con chim rồi cho vào luộc để gỡ thịt nấu cháo cho con, rồi Mị bế con vào giường ru con ngủ. Con gái Mị không ngủ, cứ hò hét cấu véo Mị, Mị tức lắm nhưng vẫn kiên nhẫn hát ru. Bỗng Mị ngửi thấy mùi khét, Mị bảo con :

Ngủ đi nhé, nhà bác Huy kho cá cháy kia kìa (chả là sáng hôm ý Mị thấy nhà bác mua cá chép 2,5kg cơ mà, béo mẫm, vàng rượi, thấy sáng bác bổ ra kho). Chắc là húi trấu, trưa ngủ nên cá cháy cũng không biết đây mà.

Ở đâu mẹ Mị chạy xộc vào, đầu tóc còn rũ rượi, mắt đỏ hoe vì đang ngủ dở phải bật dậy, hỏi gấp gáp :

- Mày đun cái gì mà cháy khét lên thế?

- Đun gì chứ, nhà ông Huy kho cá cháy đấy, sáng con thấy mua cá về kho mà, mẹ gọi thử xem. Rồi Mị lại nở nụ cười âu yếm con, còn tủm tỉm cười hình dung ra xoong cá cháy.

- Đúng nhà mình rồi, xoong gì đang khói mù đen sì kia?

- Chết rồi, con chim của con. Con luộc con quên mất. 

Mị bỏ con ở đó, vội lao ra bếp và thấy cảnh tượng 1 cột khói nghi ngút như người ta đốt vàng mã ngày rằm, tỏa ra mùi khét nồng nặc đúng mùi thịt khét và như... này đây..." - chị Oanh hài hước kể lại câu chuyện của mình.

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 2.

"Thành quả" nồi chim luộc của chị Oanh sau pha ru con ngủ trưa - Ảnh: FBNV

Không chỉ có màn "chim luộc bóng đêm" đầy tai hại này, trước đó chị Oanh còn vô số những tình huống khóc dở mếu dở cũng chỉ vì "đánh rơi não" sau sinh mà ra.

Chị tâm sự cùng cộng đồng mạng: "Em đang vui tiện em xổ luôn ra cho các bác đọc nhé! Đây này, em còn lú như thế này cơ này:

- Đi vệ sinh 10 lần thì 9 lần không xả nước, cũng như không tắt điện .

- Cầm chìa khóa xe số ra mở xe ga rồi lẩm bẩm chửi.

- Tên anh làm cùng là Bình, Vũ Tài Bình nhưng chuyên gọi là anh Tài.

- Mẹ gọi đang cho con ăn thì bảo: "Con đang cho chó ăn".

- Cắm cơm chỉ cắm mỗi đầu vào ổ điện, đầu kia để lả lơi buông thõng.

- Giặt quần áo quên cho bột giặt, hôm sau phơi hôi mù chửi xà phòng giả.

Lại còn pha này nữa chứ: Đội mũ bảo hiểm hỏng (nó bị rời phần nhựa và phần xốp trắng ra). Đã nghĩ phải cẩn thận, đội mũ áo phao xong đội thêm mũ bảo hiểm đè lên cho chặt thì lúc bỏ ra lại bỏ mỗi cái nhựa, đội nguyên cái xốp trắng trên đầu đi tung tăng lên chỗ làm".

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 3.

1 mẹ bỉm sữa đun bình sữa của con trong nồi nước sôi để tiệt trùng, nhưng hình như tiệt trùng hơi kỹ... - Ảnh: FB

Đọc tâm sự của mẹ trẻ O.Oanh mà hội chị em bỉm sữa như được "gãi đúng chỗ ngứa", ào ào rủ nhau kể lại những pha "nhớ nhớ quên quên" kinh điển của mình.

Mẹ trẻ H.T dí dỏm: "Có mẹ nào như em không? Ru con ngủ xong đặt con nằm võng, lượn qua lượn lại làm việc nhà nhìn lên giường không thấy con đâu tưởng con ngã xuống đất khóc bù lu bù loa lên tìm. Đang khóc thì thấy con nằm ở võng lại càng khóc to hơn vì ơn trời con tôi không sao".

"Hôm thôi nôi đầy tuổi con, lúc xong xuôi, mình bế con mệt quá, nhờ anh hàng xóm bế cho lúc để dọn dẹp. Dọn dẹp xong chồng em hỏi con đâu em ơi. Em thản nhiên kêu em không biết. Thế là cả nhà gọi điện hỏi mọi người. Cuối cùng em chạy sang nhà anh hàng xóm thấy con đang ngủ trên người anh ta. Hú hồn, em tưởng mất con" - mẹ bỉm sữa N.L kể lại khoảnh khắc hú hồn.

"Ôi trời đối với em cháy thức ăn, quên đồ là chuyện quá bình thường, em còn đến trường đón con lại quên đón con, đi họp phụ huynh quên cả tên con cơ, cô giáo gọi mấy lần mới sực nhớ rõ là xấu hổ. Lão chồng em lại còn hay trêu "Quên tên con chứ đừng quên mình có chồng rồi đi ngắm trai nhé" làm em càng thêm tức" - chị H.A cũng góp vui.

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 4.

Đối với mẹ bỉm sữa, quên đổ nước vào nồi cơm là chuyện không hiếm thấy - Ảnh: FB

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 5.

Ảnh: FB

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 6.

Ảnh: FB

Mẹ trẻ để nồi chim hầm cháy đen, đội miếng xốp ra đường thay mũ bảo hiểm: Hóa ra não cá vàng sau sinh là có thật! - Ảnh 7.

Thậm chí nhiều mẹ lơ đãng khiến... cháy cả bếp ga - Ảnh: FB

Theo chuyên gia, hay quên là tình trạng thường xuyên gặp ở phụ nữ sau sinh. Nguyên nhân là do áp lực công việc, gia đình, thiếu máu não, suy giảm estrogen, thoái hóa tế bào thần kinh....

Để cải thiện tình trạng "đãng trí" sau sinh, các sản phụ cần có sự chia sẻ, giúp đỡ của người thân trong gia đình để tránh quá căng thẳng trong việc chăm sóc con mới sinh; sắp xếp công việc hợp lý, tránh thức khuya, tránh làm quá nhiều việc cùng một lúc, làm việc cần kết hợp với nghỉ ngơi, thư giãn.

Ngoài ra, sản phụ nên chú ý rèn luyện trí nhớ như tăng cường ghi chép, đọc sách, giải trò chơi đố chữ, tham gia các hoạt động xã hội ngoài trời, sắp xếp đồ đạc hay dùng ngăn nắp, thứ tự, dễ tìm…