Mẹ "Pink Girl" Kim Anh: "Tôi giấu con đọc những comment tiêu cực và quá xót"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 29/09/2016

Sau khi phải dừng chân tại vòng Liveshow "The Voice Kids 2016", chúng tôi đã có buổi trò chuyện thân mật với 2 mẹ con bé Kim Anh tại TP.HCM.

Kim Anh là một thí sinh khá nổi bật đến từ đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng tại "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2016".Tuy phải dừng chân sớm tại vòng Liveshow 1 nhưng cô bé cũng kịp thời để lại nhiều ấn tượng trong lòng các Huấn luyện viên lẫn khán giả xem chương trình.

Tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ nhỏ nên đã rèn luyện cho Kim Anh khả năng làm chủ sân khấu khá tốt, khiến cô bé trở nên tự tin khi đứng trước đám đông. Tuy nhiên, khi trở về bên vòng tay của mẹ mình thì Kim Anh vẫn chỉ là một cô bé 12 tuổi thích làm nũng, nghịch phá và không thích ngồi yên một chỗ.

Mẹ Pink Girl Kim Anh: Tôi giấu con đọc những comment tiêu cực và quá xót - Ảnh 1.

Kim Anh là một thí sinh khá nổi bật tại cuộc thi năm nay

Mẹ Kim Anh thức suốt đêm để đọc bình luận chê bai con mình và suy nghĩ đến không ngủ được

Ngay từ lúc xuất hiện trong vòng Giấu mặt, phong thái trình diễn tự tin đã giúp Kim Anh chinh phục được cả 4 Huấn luyện viên quay lại chọn mình. Cô bé thích màu hồng đã chia sẻ rằng lúc ghi hình em có cảm nhận được mọi người rất thích sự thể hiện của mình, đến vòng Đối đầu thì chương trình vẫn chưa được phát sóng nên Kim Anh nghĩ khán giả vẫn sẽ thích kiểu tự tin như vậy nên em tiếp tục phát huy. Đến khi phần thi Giấu mặt của mình được phát sóng, Kim Anh không ngờ dư luận lại có những bình luận không tốt về em nhiều đến như vậy.

Dù mẹ đã cố giấu không cho đọc những bình luận không hay nhưng Kim Anh vẫn lén đọc trộm mà không để mẹ biết vì sợ mẹ sẽ lo lắng thêm.

Mẹ Pink Girl Kim Anh: Tôi giấu con đọc những comment tiêu cực và quá xót - Ảnh 2.

Cô bé 12 tuổi khá bất ngờ về phản ứng của khán giả sau vòng Giấu mặt

Tại đêm Liveshow 1, Kim Anh đã có dịp được bày tỏ cảm nhận của mình trước các Huấn luyện viên và khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Anh bật khóc trên sân khấu vì Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh đã gợi lại những cảm xúc mà em đang giấu trong lòng. Sau đêm đó, đã có nhiều người nhắn tin trên trang cá nhân để động viên, an ủi cô bé 12 tuổi này. Kim Anh cũng cảm thấy khá thoải mái khi phải dừng chân sớm tại Liveshow 1 vì em sẽ không phải chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa. 

Mẹ của Kim Anh chia sẻ  "Tôi luôn động viên con là mình lúc nào cũng phải tự tin, mình chiến thắng được bản thân có nghĩa là mình sẽ chiến thắng được khán giả. Con không được sợ cái gì hết, mình luôn phải tự tin vào khả năng của mình". Đứng ở khía cạnh là mẹ, khi nhìn thấy con bị mọi người chê trách, dè bỉu… thì chị cảm thấy vừa giận, lại vừa xót. Chị giận là vì bé chưa đủ khéo léo trong cách thể hiện của bản thân khiến cho nhiều người không hiểu được tính cách thực sự của bé. Chị xót là vì con của mình còn quá nhỏ mà đã vấp phải những chỉ trích không hay. 

Chị đã từng phải thức suốt đêm để đọc bình luận về con mình tuy nhiên những bình luận lại quá nhiều, kéo mãi không đọc hết nên hầu như có những đêm chị không ngủ được. Tuy luôn thể hiện sự trân trọng những góp ý của khán giả nhưng khi chúng tôi hỏi sâu hơn về những lời chê bai nặng nề thì chị lại không giấu được sự phiền lòng, "bản tính người ta đã như thế rồi thì dù mình có xin lỗi hay cố các kiểu mà người ta vẫn cứ như thế thì đành chịu thôi. Tôi nghĩ là những lời lẽ bậy bạ thì mình không nên để vào trong lòng vì dù sao người ta cũng cố tình không thông cảm, cố tình không thấu hiểu thì mình phải chịu thôi. Tôi cũng có dặn Kim Anh khi cháu đọc được những lời lẽ đó thì mình cũng không nên quan tâm làm gì".  

Nhưng dẫu sao thì chị cũng cảm thấy may mắn và cảm ơn dư luận đã tạo ra áp lực để Kim Anh rút kinh nghiệm nhiều hơn trên những bước đường sắp tới. Đây là một bài học dành cho Kim Anh để em khéo léo hơn trong việc giao tiếp ứng xử, nhất là trong môi trường giải trí, khi mà mỗi hành vi của mình đều được nhiều người quan tâm, dõi theo.

Mẹ Pink Girl Kim Anh: Tôi giấu con đọc những comment tiêu cực và quá xót - Ảnh 3.

Kim Anh nhận được nhiều sự động viên, an ủi sau khi chia sẻ tại Liveshow 1

Được tham gia các hoạt động từ nhỏ, Kim Anh cứ ngồi không ở nhà là lại buồn chán

Trong lúc mẹ vẫn chia sẻ về Kim Anh thì cô bé lại nghịch ngợm và quấn lấy mẹ không ngớt bên cạnh, Kim Anh vẫn vô tư đúng với lứa tuổi 12 sau quá nhiều sóng gió trải qua. Khi được hỏi sau chương trình nhận được những phản hồi không tốt có khiến cô bé giảm bớt đi niềm đam mê nghệ thuật hay không thì Kim Anh hồn nhiên trả lời rằng em vẫn bình thường và vẫn sẽ hết mình cho các hoạt động nghệ thuật.

Mẹ của em có nói, chị phân chia thời gian để con mình có thể vừa học vừa chơi một cách hợp lý nhất. Ví dụ như khi đi diễn, bé vẫn dành thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với các bạn. Tuy nhiên, việc học văn hóa vẫn phải luôn ưu tiên lên hàng đầu. Nếu đi diễn không sắp xếp được thời gian lên lớp thì sẽ có người hướng dẫn lại để Kim Anh có thể bắt kịp bài với các bạn ở lớp. Mẹ em còn chia sẻ thêm rằng bé tham gia các lớp đàn, hát, múa... là để vừa học, vừa khám phá thêm bản thân chứ nếu để em ở nhà thì em quanh đi quẩn lại lại nghịch điện thoại, máy tính như những đứa trẻ khác. 

Bản tính của Kim Anh cũng là một cô bé năng động, không thích ngồi yên một chỗ nên việc tham gia nhiều hoạt động hoàn toàn dựa trên sở thích của em. Chính vì quen với guồng quay hoạt động liên tục nên khi được rảnh tay rảnh chân, Kim Anh lại than với mẹ rằng "Ở nhà con buồn quá à!". Chẳng nói đâu xa, ngay tại buổi phỏng vấn, Kim Anh hầu như không để bản thân của mình nghỉ ngơi bất cứ khi nào, cô bé cứ liên tục kiếm cái gì đó để chơi hay nghĩ ra chủ đề để nói chuyện. Thỉnh thoảng, Kim Anh lại đứng dậy nhảy theo một bài nhạc của nhóm SNSD mà em yêu thích. 

Mẹ Pink Girl Kim Anh: Tôi giấu con đọc những comment tiêu cực và quá xót - Ảnh 4.

Cô bé có ước mơ được trở thành ca sĩ

"Tôi sẽ cố gắng để giúp Kim Anh trau dồi thêm năng khiếu, theo đuổi đam mê của mình"

Cũng khá bất ngờ khi biết rằng cô bé tài năng Kim Anh lại được sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, bố mẹ em không quan tâm nhiều đến các hoạt động của làng giải trí. Thậm chí ngay cả các Huấn luyện viên "The Voice Kids", mẹ của em cũng mới biết qua những lần Kim Anh đi diễn chung. Tuy nhiên, do cảm nhận được niềm đam mê và năng khiếu của con gái nên mẹ của Kim Anh quyết định tạo mọi điều kiện để hỗ trợ em trau dồi thêm nhiều kỹ năng. 

Ngoài lúc mẹ đi làm còn Kim Anh đi học thì khi ở nhà, Kim Anh luôn được mẹ theo sát bên 100%. Tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cô bé đều được mẹ em để ý rất kỹ, trước khi đi ngủ thì hai mẹ con thường hay tâm sự với nhau một tí. Chị cũng sẵn sàng sắp xếp công việc cá nhân để đưa con mình vào Nam đi thi: "Thật ra từ nhỏ tôi cũng đã đi theo đam mê của bé, nên bây giờ khi vào Nam thi cũng biết cách sắp xếp công việc, không khó khăn gì mấy. Gia đình cũng cố gắng lo lắng đầy đủ cho Kim Anh, không bắt cháu phải chạy đua để kiếm tiền phụ gia đình. May mắn là cháu gặp được nhiều thầy cô yêu thương, giúp đỡ những khoản học phí nên tôi rất trân trọng.

Tôi cũng chỉ nhận những chương trình thật ý nghĩa, giúp con học hỏi được thêm, ví dụ như hát Quốc ca ở Thành Đoàn sắp tới, hay trước vòng Đối đầu, cháu có đi hát cho các chú bộ đội nghe tận Cao Bằng. Khi được mời đóng phim, tôi cũng xem xét và chọn lọc cho cháu tham gia những bộ phim phù hợp, đáng yêu đúng lứa tuổi. Tôi thì không tiếp xúc báo chí hay tìm hiểu nhiều về showbiz hay các cuộc thi, những cái gọi là mặt trái thì mình cũng không biết nhiều. Nhưng tôi chỉ cố gắng định hướng cháu thật tốt, làm những điều đúng và ngày càng trau dồi được năng khiếu, theo đuổi đam mê của mình".

Kim Anh rất thích ca hát, trình diễn và thử thách bản thân cho nên mẹ của em cũng chia sẻ là sẽ để cô bé tiếp tục dự thi các cuộc thi khác, nhưng phải phù hợp với bé cũng như khớp với lịch học trên trường. Gia đình không muốn em chỉ tập trung vào đam mê mà bỏ dở công việc học ở trường. Vả lại, bé cũng cần một khoảng thời gian để luyện tập trước khi bước vào một đấu trường mới. 

Có thể thấy, mẹ của Kim Anh luôn hết mình vì niềm đam mê của con gái mình và khi Kim Anh lớn hơn một chút, chị cùng với gia đình sẽ xem xét việc để bé tham gia vào công ty của Huấn luyện viên Đông Nhi và Ông Cao Thắng ở trong TP. Hồ Chí Minh, nơi mà Kim Anh sẽ nhận được nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển khả năng của bản thân hơn.