Trong những tập đầu phát sóng, ông Mạnh (Hoàng Sơn) và bà Vân (Lê Khanh) hết sức lo lắng cho gia đình sẽ khánh kiệt vì cô con gái thứ hai tên Ly (Quỳnh Kool) không biết làm bất cứ việc gì. Đến tập 5 của bộ phim Mẹ Ơi, Bố Đâu Rồi, cả hai ông bà một lần nữa phải đau đầu và phiền muộn vì việc học của Ly.
Ly suy nghĩ cho bài luận viết về nữ quyền
Chuyện chẳng là Ly có một bài luận 20 trang viết về hình tượng nữ quyền trong xã hội hiện đại. Thế nhưng, loay hoay một thời gian cô không thể tìm ra đối tượng để viết. Ly than rằng, trong nước cô chỉ thích mỗi Tóc Tiên và Minh Hằng. Nghe thấy những cái tên quá xa lạ, bà Vân liền khuyên nhủ cô con gái nên viết về những nhân vật khác, ví dụ những nhân vật nữ ở trong lĩnh vực chính trị, kinh tế hay những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn. Ly liền hét toáng lên: "A... Con biết rồi... Nhà Kim Kardashian. Họ ảnh hưởng đến toàn thế giới luôn ạ! Ông Mạnh nghe xong và chỉ biết ngán ngẩm bố mẹ và con cái quả nhiên ở hai thế giới khác nhau.
Cả gia đình cùng giúp cho Ly nghĩ ra được nhân vật phù hợp
Ly hét to lên giống như phát hiện ra một phát minh mới. Hóa ra lại là Kim Kardashian, một người mà ông Mạnh, bà Vân chẳng biết là ai!
Vì bài luận 20 trang, Ly mất ăn mất ngủ, cô đang rũ rượi ngồi nhìn thẫn thờ trước máy tính thì chị Mai (Diễm Hằng) xuất hiện. Mai tâm sự rằng mình rất thích viết lách và sẽ viết hộ cho cô. Dường như đã gặp được phao cứu sinh, Ly sung sướng nô đùa với chị gái.
Ly vò đầu, bứt tai, đầu tóc rũ rượi suy nghĩ cho bài luận
Đúng lúc đó, ông Mạnh vừa đi làm về và có đưa ra gợi ý nhân vật cho bài luận của cô con gái: "Bố cho con một gợi ý nha. Con hãy viết về Hồ Xuân Hương". Ly ngơ ngác: "Ơ sao nghe cái tên này quen thế nhở? A... Con nhớ ra rồi, con đã đi qua con phố này!". Không thể tin được trước câu trả lời của Ly, ông Mạnh hỏi thêm lần nữa: "Với con Hồ Xuân Hương chỉ là tên một con phố thôi à?". Cái gật đầu của Ly đã thật sự khiến cho ông Mạnh phải bó tay vì ngay cả kiến thức cơ bản như thế này mà cô cũng không biết.
Ông Mạnh bó tay cho câu trả lời của cô con gái: "Hồ Xuân Hương chỉ là tên một con đường"
Sáng hôm sau, trong khi cả hai ông bà đang chuẩn bị đi làm thì vô tình đọc được bài luận trong máy tính của Ly với tiêu đề: "Thần tượng của tôi: Nhà thơ Xuân Quỳnh". Ông Mạnh liền nghi ngờ rằng đây không phải bài viết do Ly thực hiện mà có sự giúp đỡ của Mai, bởi ông biết thần tượng của Mai cũng là nhà thơ Xuân Quỳnh. Để có thể đính chính nghi vấn, ông thử hỏi dò Ly bài thơ của Xuân Quỳnh nào cô thích nhất. Ly chỉ biết trả lời cho qua là tất cả các bài thơ của bà ấy. Không dừng lại ở đó, ông Mạnh còn bắt cô con gái thử đọc một bài thơ của Xuân Quỳnh cho ông nghe. Chính vì đây không phải bài viết do cô làm và cũng không biết gì về Xuân Quỳnh nên Ly nhanh chóng cầm sách vở, lấy cớ muộn học rồi chạy ù đi.
Ly bị bố mẹ phát hiện bài luận được chị Mai làm hộ
Nhưng đến cuối cùng, Ly đã không chọn những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng mà cô yêu thích hay những nhà thơ, nhà văn mà bố gợi ý, cô đã quyết định viết bài theo cảm xúc của mình. Ly viết về Mai – người chị đáng kính và luôn truyền được đam mê, niềm vui cho mọi người xung quanh. Đọc được bài luận của cô con gái, bà Vân và ông Mạnh đã cùng nhau nghẹn ngào xúc động bởi ông bà không nghĩ Ly lại có một trái tim ấm áp đến như vậy.
Ông Mạnh, bà Vân nghẹn ngào với bài luận của cô con gái
Cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Mẹ Ơi, Bố Đâu Rồi vào lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, trên sóng VTV3.