Mẹ nữ sinh bị bạn trai sát hại ở Thái Nguyên: “Cháu là niềm hi vọng duy nhất của gia đình”

Thu Huyền - Phạm Tùng, Theo Người đưa tin 08:18 04/04/2019

“Dù nhà nghèo nhưng vì N. là con gái út trong nhà nên gia đình luôn cố gắng hỗ trợ hết mức để cháu được học đại học, gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu. Cháu từng hứa sẽ học thật giỏi để kiếm tiền chữa bệnh, xây nhà cho bố mẹ, nghe tin cháu mất chúng tôi đau đớn lắm..”, đó là lời chia sẻ của mẹ nữ sinh Nguyễn Thị N..

Liên quan đến vụ án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm xảy ra vào tối 2/4 tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định thi thể nữ là Nguyễn Thị N. (SN 2000, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), thi thể nam là Phạm Văn Nh. (SN 1995, trú tại Đầm Hà, Quảng Ninh).

Theo đó, bước đầu cơ quan Công an xác định, giữa chị N. và Phạm Văn Nh. có quan hệ yêu đương, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Nh. đã sát hại chị N. rồi tự tử.

Tại đám tang của nữ sinh Nguyễn Thị N., người thân vẫn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái, N. là con gái út trong nhà, luôn được mọi người dành hết tình cảm cho. Nhà của N. là hộ nghèo trong thôn, khi đỗ đại học, mọi người trong nhà động viên N. đi học để sau này có thể tìm được công việc nuôi sống bản thân.

"Gia đình dù nghèo khó nhưng chị em tôi và bố mẹ vẫn cố gắng chăm lo cho N. đi học đại học, chỉ mong em đỡ vất vả hơn chúng tôi. Khi tôi cho tiền, N. còn không dám tiêu, em cũng bảo không yêu ai, dành hết thời gian cho việc học tập.

Clip: Đám tang của nữ sinh xấu số

Từ trưa ngày 2/4, tôi đã không liên lạc được với em N., tôi vẫn nghĩ em đang đi học nên không thể nghe máy. Từ 4h đến 18h chiều, tội gọi điện liên tục nhưng vẫn không thấy em bắt máy. Mãi đến hơn 20h, nhận được hung tin từ bạn học của N., tôi chẳng thể tin nổi đấy là sự thật", chị gái của N. nói trong nước mắt.

Ngồi trước di ảnh của con gái, cô Phạm Thị Bé vẫn không thể tin nổi chuyện kinh hoàng này xảy ra với con gái cô.

Mẹ nữ sinh bị bạn trai sát hại ở Thái Nguyên: “Cháu là niềm hi vọng duy nhất của gia đình” - Ảnh 2.

Mẹ nữ sinh (áo hồng) vẫn không tin nổi chuyện kinh hoàng lại xảy ra với con gái út trong nhà.

"Hai chị lớn của cháu đã lấy chồng, mỗi lần về nhà, có chuyện gì cháu đều tâm sự với tôi. Tôi luôn dặn dò cháu đừng yêu sớm, chăm lo học hành cho tốt. Cháu còn bảo tôi cứ yên tâm, rồi nói sẽ học thật tốt để sau này có việc làm ổn định kiếm tiền xây nhà mới cho bố mẹ".

Khi cháu đỗ đại học, cả nhà ai cũng vui mừng, cháu còn được giấy khen của thôn. Với gia đình, cháu là niềm hy vọng duy nhất và cũng là sự tự hào vô bờ.

Lúc 21h tối qua (3/4), khi nhận được tin báo cháu N. bị giết chết tại nhà trọ, tôi không thể tin nổi. Khi đến nơi trọ của cháu ở Thái Nguyên, công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường và không cho chúng tôi vào, lúc đấy tôi chỉ mong người con gái nằm trong căn phòng ấy không phải con gái mình…", cô Bé đau đớn kể lại.

Trong đám tang, mọi người khóc ngất khi người con nhỏ tuổi nhất trong gia đình lại ra đi trong cô đơn và lạnh lẽo. Từ lúc nghe tin con gái mất, ông Nguyễn Văn Luân - bố của nữ sinh chẳng nói với ai câu nào.

"Cháu N. nó sống tình cảm lắm, bố cháu cũng yêu thương, chiều chuộng cháu nhất nhà. Hai bố con hay tâm sự với nhau, bây giờ cháu mất rồi, mất mát lớn này bao giờ có thể nguôi ngoai đây…", bà nội của N. nói.

Mẹ nữ sinh bị bạn trai sát hại ở Thái Nguyên: “Cháu là niềm hi vọng duy nhất của gia đình” - Ảnh 3.

Đứng trước di ảnh cháu gái, bà nội của N. luôn miệng nói "Bà nhớ cháu lắm N. ơi!"

Nói về việc N. bị người yêu giết, mẹ của nữ sinh một mực khẳng định Phạm Văn Nh. không phải là người yêu của con gái mình: "Cuối tuần trước, khi tôi đưa cháu N. ra bắt xe để đi Thái Nguyên, cháu có bảo đến nơi sẽ có một người bạn đón. Tôi có gặng hỏi đó là ai thì cháu bảo là một người con trai hơn tuổi quê ở Quảng Ninh , tốt tính và chu đáo. Cháu cũng khẳng định người đấy không phải là người yêu mà chỉ là bạn".

"Có chuyện gì cháu cũng tâm sự với tôi. Tôi chưa từng nghe cháu kể về bất kì ai, kể cả người đã nhẫn tâm ra tay giết cháu. Bạn bè của N. có nói với tôi về việc Nh. tán tỉnh cháu nhưng cháu N. không hề có tình cảm gì với đối tượng Nh.", bà Bé cho hay.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h40 ngày 2/4, gia đình ông Lê Văn Lương (SN 1960) tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là chủ nhà trọ phát hiện hai thi thể chết trong phòng trọ tầng 2 của khu nhà.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nữ sinh Nguyễn Thị N. bị nhiều vết dao đâm ở ngực và lưng dẫn đến tử vong. Còn đối tượng Phạm Văn Nh. chết trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Ngoài ra trong phòng có bình ga 12kg đang mở, cửa phòng được chốt trong.

Bước đầu cơ quan công an xác định, giữa chị N. và Phạm Văn Nh. có quan hệ yêu đương, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Nh. đã sát hại chị N. rồi tự tử.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày