Mẹ đau đớn nhìn con trai 7 tuổi bị nước cuốn trôi

C. Nguyên, Theo Người lao động 12:30 21/08/2022

Trong lúc cùng mẹ đi làm rẫy về, qua cầu gặp nước chảy xiết, cháu bé 7 tuổi đã bị cuốn trôi trước sự bất lực của người mẹ. Thi thể cháu bé được tìm thấy cách đó khoảng 2 km.

Sáng 21/8, gia đình và người dân đang tổ chức hậu sự cho cháu H.H.N. (SN 2015; ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do bị nước cuốn tử vong.

Mẹ đau đớn nhìn con trai 7 tuổi bị nước cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ rà tìm thi thể cháu bé trên suối

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20/8, bà N.T.T. chạy xe máy chở theo con trai là cháu H.H.N. từ rẫy về nhà.

Khi đi qua cầu su ối 13 (thuộc thôn 8, xã Cư Êbur) thì gặp mưa to, nước chảy xiết đã cuốn trôi cả người và xe xuống suối. Bà N.T.T. may mắn thoát nạn, còn cháu H.H.N. bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai tìm kiếm cháu bé.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai đội hình men theo dòng suối để rà tìm. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể cháu H.H.N được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 2 km.

Mẹ đau đớn nhìn con trai 7 tuổi bị nước cuốn trôi - Ảnh 2.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường khoảng 2 km

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nước chảy xiết, đêm tối, ven suối nhiều gai và nạn nhân bị trôi xa. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày