Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: "Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi!"

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:18 21/08/2016

Đó là câu nói của cô Ngô Thị Đông, mẹ em Hồ Đắc Thanh Chương – nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm 2016 trong giây phút chứng kiến con mình bước lên bục cao nhất để nhận vòng nguyệt quế.

Vậy là cậu học trò Hồ Đắc Thanh Chương của lớp 12 Toán trường chuyên Quốc học Huế đã xuất sắc trở thành quán quân năm nay của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2016, với những phần thi vô cùng thuyết phục. Khỏi phải nói, đầu cầu Quốc học Huế buổi sáng ngày hôm nay như nóng lên từng giây từng phút, và chính thức vỡ òa vào khoảnh khắc Thanh Chương đội lên đầu vòng nguyệt quế của người chiến thắng - 1 chiến thắng vô cùng vinh dự và đầy tự hào!

Nhà vô địch được nhiều người yêu mến

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 2.

Khoảnh khắc chiến thắng của Thanh Chương

Với số điểm cao nhất trong lịch sử đường lên đỉnh Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương xứng đáng là nhà vô địch mới của Đường lên đỉnh Olympia năm 2016. Ngay sau khi Thanh Chương bước lên bục cao nhất để nhận vòng nguyệt quế, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với cô Ngô Thị Đông, mẹ của em Thanh Chương.

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 3.

Cô Ngô Thị Đông - Mẹ của Thanh Chương

Không giấu nổi sự hạnh phúc và xúc động, cô Đông chia sẻ: "Tôi tự hào về con trai của mình lắm. Do bận công việc nên vợ chồng tôi không thể đưa con đi thi được. Nhưng đã có anh trai Chương cũng là cựu học sinh của trường Quốc học Huế cùng các dì "hộ tống" Chương đi thi nên tôi cũng khá yên tâm.

Tôi tin tưởng vào khả năng của con mình, nhưng vì đây là vòng chung kết, các thí sinh tham dự kỳ thi này đều là những học sinh xuất sắc nhất của cả nước nên tôi rất lo lắng. Chứng kiến con mình trả lời từng câu hỏi mà tim tôi tôi như rớt ra ngoài vậy. Ngay cả giờ khi con mình vô địch rồi thì tôi vẫn như chưa thể tin vào sự thật này nữa. Tôi vui và hạnh phúc quá!".

Do bận công việc nên không thể đưa con mình ra Hà Nội dự thi, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 21/8, cô Đông cùng chồng là chú Hồ Đắc Mạnh đã đến trường Quốc học Huế để cổ vũ cho con trai mình. Chứng kiến con mình xuất sắc khi sớm vươn lên dẫn đầu trong các phần thi, không giấu nỗi sự tự hào trên gương mặt, chú Mạnh xúc động cho biết: "Tôi có 2 đứa con trai, Chương là con út của tôi và cũng là đứa tôi thương nhất. Ở nhà cháu rất ngoan và lễ phép, hôm nay lên trường thấy thầy cô và bạn bè yêu quý Chương như vậy thôi càng thêm hạnh phúc và tự hào về con mình. Bây giờ tôi hạnh phúc quá nên không biết nói gì trong giây phút này, chỉ mong sẽ sớm đón con về nhà để ăn mừng thôi…".

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 4.

Bố mẹ của Thanh Chương

Chiến thắng đầy ý nghĩa

Được biết, cô Đông là giáo viên tại trường tiểu học số 2 Phú Bài – nơi mà Thanh Chương từng theo học. Còn cha của Thanh Chương là giám đốc của một công ty tại Huế. Tuy sống trong một gia đình có điều kiện nhưng Hồ Đắc Thanh Chương lại là một cậu học trò rất giản dị, sống hòa đồng nên được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến.

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 5.

Khoảnh khắc mọi người vỡ òa vì chiến thắng của cậu học trò nhỏ

Bạn Dương Quốc Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Toán, chia sẻ: "Suốt nhiều năm học, bạn Chương luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, không chỉ vậy, Chương từng là một trong những gương mặt đại diện của trường tham gia hoạt động giao lưu tại Singapore. Các thành tích của bạn ấy tại các kì thi Quốc gia cũng khiến tụi em phải nể phục, trong đó phải kể đến là giải nhì cuộc thi ‘Chinh phục' và phần thưởng là một kì nghỉ hè tại Úc".

Nghe em Khánh, em Phan Thanh Tú (bên trái), bạn thân của Thanh Chương hào hứng tiếp lời "Giờ chúng em chỉ mong đón Chương về để cả lớp cùng tổ chức ăn mừng thôi. Bây giờ bạn ấy mới chính thức là nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia nhưng trước giờ Chương đã là vô địch trong lòng tụi em từ lâu rồi… ".

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 6.

"Anh Chương là "soái ca" trong mắt tụi em. Ở trường anh ấy không chỉ nổi tiếng vì học giỏi mà còn là một người rất năng động, vui tính và nổi tiếng ‘ga lăng’ nữa. Những ‘đàn em’ khóa dưới tụi em ngưỡng mộ anh ấy lắm…", em Bảo Ngọc, học sinh lớp 10 trường Quốc học Huế cười tươi, chia sẻ.

Là giáo viên chủ nhiệm của Thanh Chương, chứng kiến cậu học trò của mình giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục, thầy Hoàng Phước Lợi xúc động nói: "Thật sự tôi rất hạnh phúc và không thể thốt nên lời trong giây phút này. Chương ơi, thầy và mọi người tự hào về em quá!".

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 7.

Mẹ của nhà tân vô địch Olympia 2016: Mẹ tự hào về con lắm, Chương ơi! - Ảnh 8.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phước Bửu Tuấn, hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quốc học Huế, cho biết: "Chương là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường Quốc học Huế từ trước đến nay. Em không chỉ học giỏi mà còn rất ngoan hiền và lễ phép. Trường Quốc học Huế đã 5 lần lọt vào vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia và đây là lần thứ 2 chúng tôi giành được vòng nguyệt quế. Đặc biệt, vòng nguyệt quế năm nay của em Hồ Đắc Thanh Chương càng thêm ý nghĩa khi trường Quốc học Huế chuẩn bị tổ chức kỷ niệm cột mốc 120 năm thành lập. Chúng tôi tự hào khi trường có được một học sinh như Thanh Chương".

Xin chúc mừng Hồ Đắc Thanh Chương và tập thể giáo viên, học sinh của THPT Chuyên Quốc học Huế!