Cuối tháng Tám tới diễn ra trận quyền anh được mong chờ vì sự thú vị, khi nhà vô địch quyền anh thế giới Floyd Mayweather so găng với một võ sĩ MMA, Conor McGregor. Với tính cách ngang tàng, hai võ sĩ không tránh khỏi những màn khẩu chiến, hét vào mặt nhau trong buổi họp báo diễn ra hôm 11/7 tại Los Angeles, trước sự chứng kiến của 11.000 fan.
"Vào ngày 26/8, gã này sẽ bất tỉnh", McGregor đe dọa đối thủ. "Anh ta quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Tôi sẽ đấu theo cách của tôi, tôi sẽ làm lu mờ anh ta".
McGregor luôn xuất hiện trong những bộ trang phục lịch lãm. Lần họp báo này, võ sĩ 28 tuổi mặc một bộ vest sang trọng, mang đồng hồ, giày tây. Trong khi Mayweather, võ sĩ lớn hơn 12 tuổi, ăn vận thoải mái với một chiếc áo hoodie, đội nón đen và giày thể thao.
McGregor đã chế giễu Mayweather không có đủ tiền để sắm lấy một bộ vest mà mặc. Mayweather trước đây là VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Nhưng kể từ khi giải nghệ, võ sĩ người Mỹ tiêu nhiều tiền vào những cuộc ăn chơi, đến nỗi anh không đủ tiền trả các khoản thuế.
Ở cuộc so găng này, Mayweather được đánh giá cao hơn vì đấu quyền anh sở trường. Trong khi McGregor, một võ sĩ MMA, lại phải tuân theo luật của quyền anh.
"Cậu ta có cơ hội thắng tôi", Mayweather nói. "Hai võ sĩ bước lên đài và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ít tuần trước, Jeff Horn mới chơi quyền anh năm 18 tuổi lại có thể đánh bại Manny Pacquiao, một trong những võ sĩ mạnh nhất mọi thời đại. McGregor trẻ hơn tôi. Cậu ta năng động, còn tôi thì không".