MC Kỳ Duyên: "Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con"

Hồng Nguyên, Design: Phạm Kim Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:33 30/12/2016

Trong đám tang mẹ, MC Kỳ Duyên nén lòng, không đau buồn theo đúng di nguyện của bà Đặng Tuyết Mai.

Mẹ ruột của MC Kỳ Duyên - bà Đặng Tuyết Mai đã qua đời ở tuổi 75 vào lúc 5h sáng ngày 21/12 tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, California. Bà mắc bệnh ung thư phổi đã lâu, sau một thời gian điều trị vẫn không qua khỏi. Theo di nguyện của mẹ, trong đám tang MC Kỳ Duyên trang điểm thật đẹp, không khóc hay quá đau buồn để bà có thể ra đi thanh thản.

Nữ MC hải ngoại đứng phát biểu trước toàn bộ quan khách, kể về những kỉ niệm mà cô rất tự hào về người mẹ đã sinh ra mình. Đã có những lúc, Kỳ Duyên không thể kiềm chế được cảm xúc, chực tuôn trào nước mắt. Nhưng cô vẫn nén đau thương, phát biểu như thể đang trò chuyện với mẹ của mình.

MC Kỳ Duyên nén nỗi đau, phát biểu trong đám tang mẹ.

"Khi mình được sống trong tình yêu thương của người mẹ, mình không biết nó bao la chừng nào đâu. Như một con cá sống trong nước sẽ chẳng cảm thấy tầm quan trọng của nước. Con người sống trong bầu không khí sẽ chẳng cảm thấy không khí rất quan trọng. Cho đến khi con cá bị câu đi và không khí không còn nữa. Giống như Kỳ Duyên, lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng" - MC Kỳ Duyên nói. Cô còn không quên nhắc nhớ cho những người đến viếng bà Đặng Tuyết Mai rằng mẹ của mình xinh đẹp và giỏi giang như thế nào.

MC Kỳ Duyên: Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con - Ảnh 2.

Đứng trước toàn thể khách mời, kể về những điều đã thuộc về kí ức với mẹ, Kỳ Duyên không khỏi nhói đau và nghẹn ngào.

MC Kỳ Duyên: Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con - Ảnh 3.

Kỳ Duyên nói rằng, người chồng hay người bạn trai đến nhà chơi rồi về. Còn Kỳ Duyên thì vẫn luôn ở bên mẹ. Chưa bao giờ có ý định dọn ra khỏi nhà sống một cuộc sống độc lập.

MC Kỳ Duyên: Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con - Ảnh 4.

Sự ra đi của mẹ, khiến Kỳ Duyên hụt hẫng vô cùng.

MC Kỳ Duyên: Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con - Ảnh 5.

Trước lúc tiễn mẹ đi, Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói: "Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm ở trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe và giữ chỗ cho con".

MC Kỳ Duyên: Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con - Ảnh 6.

Cô không quên hứa rằng sẽ mạnh mẽ để chăm sóc hai cháu cho bà.

Trước lúc tiễn đưa mẹ về thế giới bên kia, nữ MC vẫn nhìn vào linh cữu và nói với mẹ rằng: "Mẹ đừng lo, con rất mạnh dạn, con sẽ tiếp tục mạnh dạn để lo cho hai cháu của bà" khiến cho nhiều người xúc động.