Mắt võ sĩ sưng to như quả bóng, trọng tài hốt hoảng cho dừng trận đấu

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 31/10/2018

Những cú đòn liên tiếp của đối thủ đã khiến mắt trái của tay đấm Anthony Yigit trở nên biến dạng.

Trận tranh đai IBF thế giới hạng bán trung vào ngày 28/10 là cuộc đối đầu giữa hai tay đấm bất bại Ivan Baranchyk (thắng 10 thua 0) và Anthony Yigit (thắng 20 thua 0 hòa 1). Baranchyk, với biệt danh là "quái vật" đã liên tục dồn những cú móc phải cực nặng vào vùng mắt của đối thủ.

Vào thời điểm kết thúc hiệp 7, mắt trái của Yigit trở nên tím bầm và sưng to không khác quả bóng tennis. Dù Yigit một mực đòi tiếp tục, trọng tài chính vẫn quyết định cho dừng trận đấu sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế.

Mắt võ sĩ sưng to như quả bóng, trọng tài hốt hoảng cho dừng trận đấu - Ảnh 1.

Mắt của Anthony Yigit bị sưng to trong trận tranh đai thế giới.

"Không có chấn thương xung quanh hay bên trong mắt tôi. Nó chỉ bị sưng phồng lên thôi. Thực tế, tôi nghĩ các bác sĩ đã làm đúng khi quyết định cho dừng trận đấu", Yigit chia sẻ trên trang cá nhân cùng hình ảnh cập nhật mới nhất về chấn thương.

Những gì Anthony Yigit gặp phải khiến fan hâm mộ boxing nhớ tới trường hợp của tay đấm Nick Blackwell phải chịu vào năm 2016. Tuy nhiên, kém may mắn hơn Yigit, trọng tài đã kết thúc màn so tài quá muộn. Blackwell rơi vào trạng thái hôn mê do chảy máu não và buộc phải giải nghệ ở tuổi 26.

Một trường hợp nổi tiếng khác thuộc về võ sĩ Trâu Thị Minh người Trung Quốc. Qua nhiều lần bị tổn thương mắt khi lên đài, cuối năm 2017, anh này đã bị mù đột ngột.

Mắt võ sĩ sưng to như quả bóng, trọng tài hốt hoảng cho dừng trận đấu - Ảnh 2.

Chấn thương mắt võ sĩ Trâu Thị Minh từng phải chịu.