Mất người yêu vì bạn gái và 2 cậu bạn thân cùng nhau đóng kịch: Truyền thuyết tin bạn mất bồ là có thật!

Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 22:20 08/08/2016

Một câu chuyện tình éo le vô cùng được tài khoản Facebook có tên N.P chia sẻ đang khiến cư dân mạng rần rần vì không thể tin nổi!

Không phải là NEU Confessions, lần này câu chuyện tình éo le và ngang trái vô cùng đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần lại xuất phát từ một tài khoản Facebook có tên N.P. Theo như lời kể thì đây cũng chính là câu chuyện của khổ chủ. Sau 1 ngày đăng tải, bài viết của N.P đã nhận được sự chú ý từ rất đông người.

Vẫn là câu chuyện tin bạn mất bồ xưa nay người ta truyền tai nhau. Nhưng tình tiết "há hốc mồm" như của N.P thì có lẽ... chưa ai sánh kịp.

Mất người yêu vì bạn gái và 2 cậu bạn thân cùng nhau đóng kịch: Truyền thuyết tin bạn mất bồ là có thật! - Ảnh 1.

Tin bạn quá nên mất luôn bồ

N.P có người yêu tên Như và cậu bạn thân đã chơi chung 13 năm là Minh (M). Sau nhiều lần đi chơi chung, Như và M trở nên thân thiết, thậm chí "cảm thông được tâm hồn của nhau, kiểu 2 đứa này đều thích đọc ngôn tình, đi ngồi cafe lãng mạn hàng giờ, thích nghe nhạc Hamlet Trương...

Rồi lúc tết, con bé nói với mình là nó thích thằng M, mình khuyên nó, bỏ qua cho nó. Nó nói không còn nói chuyện tiếp xúc với thằng kia nữa. Nó nói là chưa nói với thằng kia, thằng kia không biết.

Mình vẫn chơi chung với thằng M vô tư đi cafe, ăn uống, bưng quả, nói chuyện đủ thứ về công nghệ, công việc làm... vì nghĩ bạn mình nó không biết, do tự con bé thôi."

Mất người yêu vì bạn gái và 2 cậu bạn thân cùng nhau đóng kịch: Truyền thuyết tin bạn mất bồ là có thật! - Ảnh 2.

Nhưng chuyện đâu có đơn giản thế đâu. Bẵng thời gian sau khi N.P và bạn gái hay cãi lộn, chia tay lên chia tay xuống nhưng rồi cũng hoà, thì một cậu bạn thân khác - tên Sang hỏi N.P: "nếu Như nó quen thằng M thì mày còn chơi với thằng M không?"

Anh chàng đã quyết định chia tay luôn với bạn gái và gọi M ra nói chuyện.

Rồi mình hẹn 3 mặt 1 lời, thằng M mới nói câu "tao không bao giờ vì 1 đứa con gái mà ảnh hưởng đến tình bạn của mình". Thằng bạn mình còn ngồi tính toán là 2 thằng chơi chung với nhau được hơn 13 năm rồi ahihi.

Và tận lúc này mình mới biết là thằng M biết con bé thích nó từ tết rồi. Con bé thì nói không nói nó biết, nó thì giấu mình. Giải quyết xong, mình với nó chia tay. Mình với thằng M cũng không nói chuyện, không liên lạc.

Mình là dạng người tình cảm chậm chạp như thiểu năng ấy, mình chưa thích nghi kịp, nên mình nói nó coi như người thân trong gia đình vì vốn dĩ qúa thân với nhau rồi, cần giúp gì cứ nói mình! Mình cũng vẫn thỉnh thoảng qua nhà thăm con bé.

Mất người yêu vì bạn gái và 2 cậu bạn thân cùng nhau đóng kịch: Truyền thuyết tin bạn mất bồ là có thật! - Ảnh 3.

Ngày 31/7, con bé pm hỏi mình là bây giờ nó muốn quay lại với mình thì sao??? Mãi đến tối thứ 6, 5/8, nó nói nó đi Đà Lạt với mấy bạn gái cấp 2, kêu mình qua coi chừng nhà và coi chừng em nó. (...)

Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm trời bên nhau mình mới vào lén Facebook nó. Và mình thấy tin nhắn 2 đứa nó nói chuyện nhớ nhung tình cảm với nhau mới đây. Khuya nay, 2 đứa nó đang trên Đà Lạt ấm áp bên nhau, còn mình thì đang đóng nằm canh nhà cho con bé.

Bạn gái và 2 thằng bạn thân hùa nhau "đóng kịch"

Chưa chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện của N.P còn bi kịch hơn rất nhiều.

"Còn 1 bạn thân nữa cũng chơi từ hồi cấp 2, tên Sang. Bạn này cũng khoái bạn gái mình, cũng đi chơi chung. Mình cũng tin tưởng 3 chúng nó trong sáng, lành mạnh, nhưng đến khi biết không thể tới được với con bé, thì bạn Sang lại chuyển sang đốc thúc cho 2 đứa nó quen nhau. Không thể ngờ 3 đứa phối hợp đóng kịch để che giấu mình như vậy. Sốc.

À quên, mình với 2 thằng bạn thân đã mua vé đi du lịch chung với nhau cuối năm rồi. Chưa biết 2 đứa bạn mình mặt mũi nào đối mặt với thằng bạn này! Chuyến đi này chắc chắn là mình sẽ đi.

Mất người yêu vì bạn gái và 2 cậu bạn thân cùng nhau đóng kịch: Truyền thuyết tin bạn mất bồ là có thật! - Ảnh 4.

Sau chuyện này, mình khuyên mấy bạn đang yêu tự mình bảo vệ bản thân trước bạn thân đồng giới của mình đi nhé."

Quá là éo le đúng không? Đã mất người yêu vào tay bạn thân, rồi lại bị cả 2 thằng bạn thân cùng "đóng kịch" lừa dối. Có lẽ vì thế mà câu chuyện này hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Một số cũng đặt nghi vấn liệu câu chuyện này có thật hay không? Nhưng dù sao thì chuyện nhắc nhau phải cảnh giác vì "tin bạn sẽ mất bồ" cũng không phải là không hề có cơ sở.

Còn các bạn độc giả, các bạn nghĩ sao về câu chuyện này?