Khi lên kế hoạch về một tổ ấm mà mình sẽ gắn bó lâu dài, ai cũng phải đau đầu khi đứng trước vô vàn những sự lựa chọn: nhà chung cư hay nhà mặt đất, nhà truyền thống hay nhà theo phong cách tối giản, hiện đại. Tuy nhiên, dù có thế nào, chỉ khi ta đặt hết tâm sức, tình cảm vào ngôi nhà ấy, nó mới có thể trở thành một tổ ấm - nơi bão giông dừng lại bên ngưỡng cửa.
Cô nàng Hạnh Trịnh vừa có màn tân gia vô cùng ấn tượng với tổ ấm giản dị nhưng xinh lung linh của gia đình mình. Trong đợt giãn cách xã hội vừa rồi, hai vợ chồng chị và con trai nhỏ đành phải nghỉ dưỡng miễn cưỡng tại gia trong thời gian dài, cả gia đình chỉ biết lẩn quẩn trong phòng khách xem ti vi hết ngày này qua ngày nọ một cách tẻ nhạt. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định dẹp bỏ giấc mơ mua một căn nhà phố có sân vườn xinh xinh và mua một căn hộ tầm trung khá xa trung tâm để phù hợp với túi tiền thay vì tiếp tục cày bừa tích góp.
Không gian căn hộ cực kỳ rộng rãi và thoáng mát
Cửa kính lớn vừa giúp phòng lấy ánh sáng, vừa tăng sự liên kết giữa các không gian
Căn hộ của chị Hạnh có tổng diện tích 180m2. Diện tích trong nhà là 100m2 gồm gian bếp và phòng khách thông suốt, một phòng bé, một phòng bố mẹ và một phòng làm việc. Trong quá trình thi công nhà mới, chỉ có một tháng để thiết kế và hoàn thành nên hai vợ chồng chị cũng không kịp đặt bên thiết kế ra bản vẽ mà chỉ tự lên ý tưởng rồi trực tiếp giám sát và lựa chọn mọi nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công.
Một khó khăn nhỏ nữa là do chị mua 2 căn hộ nhỏ gồm 2 sân và đập thông thành một căn nên hầu như phải đập hết và hoàn thiện lại phần thô cũng như điện nước nên khá mất thời gian và tốn kém.
Nội thất chủ yếu là gỗ kết hợp với tông màu trắng của gạch, tường khiến căn hộ có cảm giác gần gũi mà vẫn cực kỳ sang
Cô chủ của cửa hàng áo dài cưới còn yêu thích những món đồ bằng mây, tre
Phòng ngủ tận dụng được tối đa không gian lưu trữ
Phần mà chị ưng ý nhất ở ngôi nhà là nó luôn ngập tràn nắng và gió. Nhà được thiết kế thông suốt sân trước - bếp - phòng khách - sân sau nên luôn có gió lùa mát cả ngày mà không cần dùng máy điều hòa. Phần sân trước thì đón nắng sáng bình minh, sân sau lại đón nắng chiều hoàng hôn nên nhà luôn sáng sủa và tràn đầy sinh khí.
Với ngôi nhà được thiết kế dựa trên ý tưởng mà mình mong muốn và lại được chính tay lựa chọn từng viên gạch, từng món trang trí be bé nên góc nhỏ nào cũng khiến chị nâng niu và tâm đắc. Sau cùng, quan trọng nhất là vì mình cảm thấy thật sự thoải mái, bình yên khi được sống, được làm việc, giải trí, được yêu thương ngay tại tổ ấm bé nhỏ của mình.
Sau một tháng thi công, căn nhà mới hoàn thành với chi phí hoàn thiện phần thô và phần trang trí là 550 triệu đồng.
Vị trí cực chill để ngồi thưởng trà hoặc ngắm hoàng hôn
Khoảng sân sau rộng rãi này là niềm mơ ước của nhiều người sống ở chung cư
Nhà chung cư mà trồng được cả hoa và rau quả là đáng ghen tỵ
Còn tận dụng đủ không gian cho trẻ vui đùa thì không còn gì bằng
Nguồn: Nhân vật cung cấp