Vào 2 ngày 10, 11/11 mới đây, người hâm mộ đã được hòa mình vào không khí náo nhiệt cùng với Black Pink tại solo concert đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Fan của girlgroup nhà YG không chỉ được thưởng thức các màn trình diễn đầy chất lượng mà còn được chứng kiến những khoảnh khắc đầy cảm xúc và yêu thương giữa các thành viên.
Tại sân khấu encore ca khúc "Stay", ở phần rap của mình, Jennie đã không kiềm được cảm xúc mà bật khóc đến lạc giọng, có lẽ cô cũng không tin được 2 buổi biểu diễn lại diễn ra nhanh chóng đến như vậy, chưa gì đã đến lúc phải chia tay.
Jennie cười trừ khi không thể hoàn thành câu hát vì xúc động.
Sau đó khi không kiềm chế được sự xúc động, Jennie đã gục đầu xuống và dùng tay che đi những giọt nước mắt đang chực trào. Nhận thấy được sự bất ổn của cô gái cùng nhóm, các thành viên Black Pink đã quây quần xung quanh Jennie và vỗ về cô nàng. Dù nữ rapper khi đứng trên sân khấu có cá tính và mạnh mẽ như thế nào, thì khi được sống trong vòng tay của người hâm mộ và Black Pink, Jennie vẫn là một cô gái mau nước mắt vì tình cảm mà mọi ngươi dành cho mình.
Nữ rapper cúi xuống bật khóc.
Các thành viên Black Pink đổi chỗ ngồi gần Jennie để an ủi cô nàng.
Chẳng ai thương Jennie bằng Blink và Black Pink nhé!
"Stay" - Black Pink (Concert 11/11)