Man City 1-0 Feyenoord
Ghi bàn: Sterling 88'
Đội hình xuất phát:
Man City: Ederson Moraes, N. Otamendi, E. Mangala, K. Walker, Danilo, Y. Toure, İ. Gundogan, K. De Bruyne, R. Sterling, Bernardo Silva, S. Aguero
Feyenoord: B. Jones, R. Haps, S. van Beek, K. Diks, J. Toornstra, R. Tapia, T. Vilhena, S. Amrabat, S. Berghuis, S. Larsson, J. Boetius
XEM HIGHLIGHTS TRẬN ĐẤU TẠI ĐÂY.
Sớm giành vé vào vòng knock-out từ lượt đấu trước, nên HLV Pep Guardiola đã có tới 7 sự thay đổi trong đội hình ra sân so với chiến thắng trước Leicester hồi cuối tuần trước và chỉ có Ederson, Walker, De Bruyne, Sterling là những nhân tốt được giữ lại.
Tuy nhiên, với những cá nhân thay thế như Aguero, Bernardo Silva hay Gundogan thì Man City vẫn được kỳ vọng sẽ tái hiện một chiến thắng đậm đà giống như trong trận lượt đi. (Lượt đi Man City thắng 4-0 trên sân của Feyenoord)
Quả nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City đã tràn lên phần sân đối phương, họ tạo ra vô số cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Bradley Jones.
Lần lượt Aguero, De Bruyne, Silva và cả Sterling đều thử tài thủ thành người Australia, tuy nhiên tất cả đều thất bại.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận trên sân cũng không có gì thay đổi. Đội khách Feyenoord khi thoảng để lại dấu ấn bằng những pha lên bóng không mấy nguy hiểm.
Trong khi đó, ở phần sân đối diện các hảo thủ của Man City cũng không khá hơn, họ liên tiếp phung phí những cơ hội mà mình tạo ra.
Phút 63, De Bruyne khiến CĐV The Citizen tiếc hùi hụi với cú sút chệch cột dọc trong gang tấc.
Thế nhưng điều gì tới cũng phải tới, phút 88 sau một pha ban bật 1-2 với Gundogan, Sterling đã thoát xuống đối mặt với Jones và cựu cầu thủ của Liverpool đã tung ra một pha lốp bóng kỹ thuật để mang về bàn thắng mở tỷ số.
Bàn thắng làm nổ tung cầu trường sân Etihad, và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Vượt qua Feyenoord với tỷ số tối thiểu, Man City chắc chắn vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng F.
Man City giữ vững ngôi đầu bảng F sau 5 trận toàn thắng, trong khi đó Shakhtar Donetsk mất đi quyền tự quyết cho tấm vé còn lại sau trận thua 0-3 trên sân của Napoli. Và ở lượt trận cuối trong khi đại diện của Serie A chỉ phải hành quân tới sân của đội bóng yếu nhất bảng Feyenoord, thì Shakhtar Donetsk lại phải tiếp ông lớn Man City.