Man City rất tốt nhưng Man Utd rất tiếc

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 21/11/2017

Đêm nay, nhiều người hâm mộ lại háo hức chờ đợi Man City phô trương quyền lực ở Champions League trước Feyenoord, để Premier League một lần nữa tự hào vì có Man xanh. Nhưng liệu trong trái tim người hâm mộ, Man City có thật sự vĩ đại đến thế.

HLV Arsene Wenger gọi Man City là "đội bóng đến từ hành tinh khác". Giới chuyên môn thì cho rằng, Man xanh như thể đang đá ở Premier League… cho vui. Đội bóng của Pep Guardiola đang được miêu tả như một niềm tự hào của giải đấu, như thể La Liga có Barcelona vậy.

Niềm tự hào của người Anh được cho là sẽ càng dâng trào hơn khi Man xanh bước ra sân chơi Champions League. Nhiều năm qua, bóng đá Anh liên tục bị đè đầu cưỡi cổ ở đấu trường này. Vậy nên Man xanh mang theo hy vọng gột rửa những nỗi nhục nhã ấy.

Man City rất tốt nhưng Man Utd rất tiếc - Ảnh 1.

Nghe qua những miêu tả trên thì có vẻ như Man City đang giống như hình mẫu của một "đội bóng quốc dân", "đội bóng vạn người yêu" tại Premier League. Trong bối cảnh lượng người xem truyền hình của Premier League đang tụt giảm kỷ lục, liệu người xem có kéo nhau trở lại chiếc tivi để ngồi xem thầy trò Pep Guardiola thêu hoa dệt gấm mỗi tuần hay không?

Đáng tiếc, chúng ta đang bị lừa, hay nói đúng hơn là bị cảm giác đánh lừa. Tạp chí Bloomberg hôm qua vừa công bố hàng loạt con số thống kê chứng minh, bất kể Man City có lớn mạnh đến nhường nào đi chăng nữa thì Man Utd vẫn là quyền lực số 1 của bóng đá Anh.

Lấy một con số làm ví dụ: Trung bình mỗi trận đấu của Man Utd có tới 1,97 triệu lượt người xem theo dõi qua truyền hình, trong khi đó mỗi trận đấu của Man City mùa này chỉ thu hút được 1,7 triệu người xem (mùa trước, số người xem Man xanh thi đấu thậm chí chỉ là trung bình 1 triệu lượt người mỗi trận).

Man City rất tốt nhưng Man Utd rất tiếc - Ảnh 2.

24 giờ trước thời điểm trận đấu với Feyenoord bắt đầu, rất nhiều tài khoản Twitter vẫn đang chào bán vé trận đấu này theo kiểu: "Hãy nhanh chóng trở thành người sở hữu những tấm vé cuối cùng". Trong khi đó, vé trận Man Utd gặp Basel thì đã bán sạch từ tuần trước.

Nhiều người nhìn nhận vấn đề từ phía Man City thì cho rằng, Man xanh đang lớn một cách thần tốc. Chỉ trong 1 năm, đã có thêm 700.000 khán giả ngồi trước tivi theo dõi những trận đấu của họ. Trong khi đó, lượng khán giả của Man Utd chỉ tăng khoảng 100.000 người.

Tuy nhiên, nhìn đi thì cũng phải nhìn lại: 4 năm hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Man Utd thi đấu như tra tấn người hâm mộ. Từ thời David Moyes, tới Louis van Gaal và hiện tại là Jose Mourinho, chưa thời kỳ nào Quỷ đỏ thi đấu bằng một góc thời Fergie. Thậm chí kỷ nguyên Van Gaal và Mourinho còn biến Man Utd thành một đội bóng buồn ngủ.

Man City rất tốt nhưng Man Utd rất tiếc - Ảnh 3.

Xem Man Utd thi đấu đã không còn là lựa chọn số 1 của người hâm mộ Premier League, thậm chí cũng không còn là lựa chọn của chính fan Quỷ đỏ nữa. Tuy nhiên, bất chấp thực tế đó, Man Utd vẫn xếp trên CLB đã thăng tiến thần tốc trong thời gian qua. Nếu đánh giá dưới góc độ này mới thấy hết mức độ vĩ đại của Quỷ đỏ và cả sự… tuyệt vọng của Man City.

Sự kiện Ryan Giggs và Paul Scholes có mặt tại Việt Nam và được chào đón nồng nhiệt cũng giống như một nhát dao cứa vào Man City. Quỷ đỏ có những cựu cầu thủ mà bất kể họ đã giải nghệ bao nhiêu lâu, họ vẫn là thần tượng số 1 của nhiều fan bóng đá, vẫn được chào đón ở bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, Man City giống như một cuốn sách lịch sử trắng trơn.

Vẫn biết rằng Quỷ đỏ Manchester đã nổi từ quá lâu trong khi đó gã hàng xóm ồn ào Man City thì mới bắt đầu viết những trang sử hào hùng đầu tiên. Nhưng chí ít thì sẽ còn rất nhiều (chục) năm nữa, Man xanh mới có quyền được tận hưởng những cảm giác mà Man đỏ đang trải qua bây giờ. Chỉ e rằng, Quỷ đỏ sẽ giống như một món đồ cổ - càng lâu càng quý. Còn Man City thì giống như một sản phẩm của thế giới hiện đại, sớm muộn gì cũng bị thay thế bằng thứ gì đó hiện đại hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày