Chờ đợi "The Nun" bao nhiêu, thất vọng với màn "catwalk" vụng về của chị Valak bấy nhiêu!

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 12:50 08/09/2018

Lần này chị đại có hẳn đất diễn nguyên cả một bộ phim từ đầu đến cuối, dầu vậy so với "The Conjuring" thì Valak của "The Nun" (Ác Quỷ Ma Sơ) thừa sang nhưng kém sợ hơn hẳn.

2 năm trước, khán giả Việt có dịp diện kiến chị ma Valak trong phim kinh dị The Conjuring 2 (Ám Ảnh Kinh Hoàng 2), nơi chị là trùm cuối và bị réo tên phải xách váy chạy về địa ngục. Được tin chị có phim riêng, 500 anh em Việt Nam tiếp tục ra rạp ủng hộ vì quá ấn tượng với nhan sắc và độ dữ tợn của chị. The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) vừa ra mắt là đã được mọi người săn đón, tuy vậy lần này chị Valak thừa sang nhưng lại kém ác, kém sợ hơn nhiều so với chị của ngày hôm qua.

Trailer của "The Nun" (Ác Quỷ Ma Sơ)

Ngược dòng thời gian trước khi có hai vợ chồng ông bà đồng đi trục quỷ trừ tà cho trẻ con hàng xóm trong The Conjuring, The Nun lấy bối cảnh một tu viện tại Romania vào năm 1952. Hai bà xơ lúc nửa đêm mắt nhắm mắt mở dắt tay nhau đi tới một cái buồng tối nhốt một con quỷ không tiện gọi tên là Valak, bà xơ già ngã sấp cả mặt còn bà xơ trẻ sợ quá thắt cổ chết. Để điều tra cho cái chết bí ẩn này, cha Burke (Demián Bichir) và xơ trẻ Irene (Taissa Farmiga) được toà tháng Vatican cử đến Romania. Tại đây họ đã chạm trán thế lực khủng khiếp Valak trong tu viện cổ mà không nói ra chắc ta cũng biết là chị trùm Valak.

Ma sơ Valak trở lại nhưng bớt lợi hại trong The Nun - Ảnh 2.

Valak trở lại, lợi hại thì... không thấy đâu

Nếu như chị đại trong The Conjuring 2 có tuyệt chiêu ám vào tranh và đứng lù lù sau lưng con nhà người ta thì mấy chiêu này lại được đem ra tái chế trong The Nun. Thay vì chị đường đường chính chính đối mặt để kết liễu con nhà người ta, chị chọn cách lướt đi giữa các hành lang và núp sau lưng để hù con người. Kết quả là không những chẳng có tác dụng vì các thanh niên người thật khoẻ, họ giãy ra và chạy thoát mà đôi khi chị còn bị ăn quả "phản dame" đã đời. Nên gọi chị là GoLak, hay là Nhàn Phi Lak vì chị toàn chọn cách đi bộ ung dung để hù người ta, thật là chanh xả. Mãi tới cuối phim chị mới thể hiện tài năng ba môn phối hợp: điền kinh, bơi và thay vì đua xe đạp, chị chơi trò đấu vật. Đại hội Olympic mà mời chị thì nước Romania đã có huy chương vàng.

Ma sơ Valak trở lại nhưng bớt lợi hại trong The Nun - Ảnh 3.

Làm ơn đã ác thì ác có tâm một chút!

The Nun tiếp tục sử dụng chiêu bài đã cũ là các pha hù doạ (jump-scare) gây bất ngờ cho khán giả, thế nhưng hiệu quả đã giảm đi rõ rệt khi người xem không còn thấy sợ hãi vì đã quá "nhờn mặt" với chị Valak. Thêm vào đó việc căn chỉnh thời gian và dàn cảnh khá lộ liễu nên hầu như các jump-scare đều được phán đoán trước nên người xem dường như miễn nhiễm với yếu tố kinh dị của phim này. Ví dụ như cảnh nói chuyện với một người quay lưng lại, chúng ta đều biết có gì đó không ổn về bà ta hay cảnh nhìn vào một cánh cửa tối thì tất nhiên là sẽ có Valak chầu chực ở đó sẵn để túm tóc giật đồ chẳng hạn.

Ma sơ Valak trở lại nhưng bớt lợi hại trong The Nun - Ảnh 4.

Bao nhiêu lần điện ảnh nói cho bạn biết là cánh cửa có chữ "Chúa kết thúc ở đây" còn có nghĩa là "Chạy ngay đi" chứ không phải "Hãy đâm đầu vào đây"?

Một điều đáng tiếc nữa là dù đây là phim giải thích về nguồn gốc nhân vật, thế nhưng câu trả lời về Valak của The Nun xem ra vẫn chưa thoả đáng. Mang tiếng là kẻ phản chúa, một ác quỷ hùng mạnh lãnh đạo đội quân của địa ngục, thế nhưng chị Valak vẫn hằng ngày chỉ biết chải chuốt đóng giả ma sơ đi trêu gái. Mạnh như chị thì em đã đánh thẳng tới Vatican rồi, đâu ru rú ở cái tu viện Đông Âu như công chúa ngủ trong rừng thế này. Thế rồi động cơ hành động của chị Valak vẫn không rõ ràng ngoài việc hù doạ con nhà người ta. Sau tất cả, nhân vật đáng sợ nhất của The Conjuring hoá ra cũng chỉ là một gã quỷ thích giả gái và bị hội chị em nữ tu xa lánh nên đâm ra hận đời hại chết các tỉ muội của mình.

Trai xinh gái đẹp hội tụ để đánh một người phụ nữ xấu

Sinh ra xấu xí không có tội, nhưng đã xấu còn thích đi kiếm chuyện với người khác lúc nửa đêm thì cũng đáng đánh lắm. Chị ma Valak rủi thay lần này gặp phải ba con người không sợ đất không sợ trời. Ngày xưa cái nết đánh chết cái đẹp, còn bây giờ đứa đẹp đánh hết những đứa xấu.

Ma sơ Valak trở lại nhưng bớt lợi hại trong The Nun - Ảnh 5.

Nếu bạn mà xấu như Valak thấy có một đứa đẹp thế này tới quậy nhà bạn thì bạn có cáu không?

Đầu tiên là cha Burke, một linh mục chiến tranh dám phăng phăng đi ra nghĩa địa lúc nửa đêm. Sau đó là anh nông dân Frenchie đẹp như tài tử Hollywood nhưng vì bây giờ màn ảnh không còn chuộng những gã da trắng nên anh yên phận trồng khoai. Cuối cùng là nữ tu trẻ Irene - thủ vai bởi Taissa Farmiga là em gái của Vera Farmiga người đóng vai bà đồng Lorraine Warrren trong loạt The Conjuring quen thuộc. Irene dù biết là các nữ tu đều có số phận chẳng lành khi tới tu viện này nhưng Irene vẫn điềm nhiên tới ở qua đêm. Irene biết là có người chết trong tu viện không dõ nguyên nhân nhưng cô vẫn tìm hiểu nguyên nhân. Irene cũng biết là Valak bá đạo cỡ nào nhưng cô tin rằng phim kinh dị chẳng giết nữ chính bao giờ nên cô chọn cách đối đầu với chị đại. Irene cũng biết Valak thoắt ẩn thoắt hiện nhưng nhất định đòi chia đội hình ra để đi tìm ma mới chịu. Đừng như Irene.

Ma sơ Valak trở lại nhưng bớt lợi hại trong The Nun - Ảnh 6.

Nửa đêm nhưng chị phải mặc đồ trắng để nhát ma lại Valak mới được

Tóm lại, The Nun có lý giải cho chúng ta biết nơi sinh chốn ở của chị Valak từ bé đến giờ không? Có nhưng không đủ. The Nun có liên kết với vũ trụ kinh dị The Conjuring không? Có nhưng rất ít và có lẽ đoàn làm phim để dành cho The Nun 2. The Nun có các cảnh jump-scare không? Có, nhiều là đằng khác nhưng sợ thì e là khó. Thế nhưng nếu nói The Nun là một bộ phim kinh dị dở thì cũng không công bằng.

Ma sơ Valak trở lại nhưng bớt lợi hại trong The Nun - Ảnh 7.

The Nun không kinh dị lắm, nhưng mà có cố gắng đấy.

Đó là bởi ngay từ đầu bạn nên xác định đây là một phim giải trí "mất não" với hàng tá cảnh vô lý, nhưng khà tăm tối và tạo được không khí ghê rợn pha với màu sắc tôn giáo. Đừng kỳ vọng nhiều bởi suy cho cùng, chị "Lắc" cũng chỉ là sản phẩm mà James Wan nghĩ ra "chống cháy" cho The Conjuring chứ không phải là con ma có gốc gác đàng hoàng. The Nun là một phim ngoại truyện bổ sung cho dòng thời gian của vũ trụ kinh dị The Conjuring. Thêm vào đó, đạo diễn Corin Hardy cũng có dắt túi 1 bộ phim trước khi chỉ đạo cho The Nun. Vì thế, hãy cứ đi xem The Nun với tâm thế "vứt não ở nhà" trước một phim giải trí để xem chị Valak và các đối thủ ai ngốc hơn.

Phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.