Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng về tin đồn "nhập kho": Người tử tế ai lại ngồi bàn phím chửi đời ra rả vậy?

Hồng Nguyên, Theo Helino 08:22 23/05/2018

Lý Nhã Kỳ có những chia sẻ liên quan đến tin đồn "nhập kho" hay loạt ồn ào đời tư của mình.

Những ngày qua, Lý Nhã Kỳ có mặt tại Pháp để tham dự LHP Cannes 2018. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp Việt luôn khiến công chúng bất ngờ vì sự lựa chọn trang phục, hình ảnh chỉn chu trên thảm đỏ. Việc lộ diện lộng lẫy ở Cannes cũng là bằng chứng để Lý Nhã Kỳ phủ nhận loạt tin đồn không hay liên quan đến chuyện đời tư liên tục rò rì thời gian trước đó.

Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng về tin đồn nhập kho: Người tử tế ai lại ngồi bàn phím chửi đời ra rả vậy?. - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes.

Kết thúc chuyến đi của mình, Lý Nhã Kỳ cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" cảm thấy facebook ngoài là công cụ hữu ích còn dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều người khuyên Lý Nhã Kỳ nên chuyển ra sống ở nước ngoài để tránh thị phi, áp lực nhưng cô khẳng định nếu phạm pháp sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn Lý Nhã Kỳ vẫn nhất định chọn Việt Nam là nơi sinh sống và phát triển của mình.

Kết lại, Lý Nhã Kỳ bày tỏ: "Phía ngoài đầy nắng kia là cuộc sống, là không khí, là nơi để chứng tỏ nhân cách đàng hoàng. Làm người tử tế ai lại cứ ngồi bên bàn phím chửi đời ra rả vậy?".

Chia sẻ của Lý Nhã Kỳ:

Kỳ sinh năm 1982, rất vất vả các bạn ạ, cái tuổi mà Kỳ đã trải qua không ít xô đẩy, áp lực và thử thách trong cuộc sống ngay từ khi còn nhỏ. Đến bây giờ, đi qua gần nửa quãng đường cuộc sống, Kỳ chắc chắn phải biết trưởng thành trong suy nghĩ, bản lĩnh trong hành xử.

Và cũng như một quán tính ác ý, thời gian qua có những việc thị phi xung quanh Kỳ về vấn đề Kỳ "nhập kho", Kỳ bị cấm xuất cảnh thì hôm nay có lẽ các bạn cũng đã có câu trả lời về vấn đề này rồi. Kỳ thích sử dụng facebook vì nó là công cụ kết nối bạn bè, cập nhật thông tin xung quanh và hiện tại nó còn là công cụ kiếm tiền trên mạng xã hội của nhiều người sử dụng nó.

Kỳ thấy một số Facebooker xây dựng hình ảnh, tạo dấu ấn riêng để thành người có sức mạnh tạo hiệu ứng trên mạng xã hội bằng cách sẵn sàng chà đạp, dẫm lên đầu, danh dự ai đó bằng bịa chuyện, vu khống... Có một điều kỳ luôn thắc mắc, không ít bạn thường đấu tranh cho minh bạch, nhưng lại rất khéo trong việc dẫn dắt người khác có thêm nhận thức về suy đoán có lỗi cho người khác. Độc giả mạng luôn tò mò và coi đó là tin giật gân. Rất nhiều bạn của Kỳ bảo rằng không ít Facebookers được nhận tiền để gây chuyện trong nhiều vụ việc và trường hợp của Kỳ không phải là ngoại lệ. Nếu điều này là sự thật thì hay ha".

Thông tin giờ đây như không khí, thực phẩm, việc nạp vào cơ thể những thông tin ác ý, là thứ năng lượng không sạch làm tổn hại tính nhân văn của con người. Chúng ta sẽ nhìn nhau bằng những ánh mắt nghi kị, kinh hãi mọi thứ trước mắt bởi chính lòng tin. Sự đối chiếu thông tin, thẩm định, tiếp nhận...bây giờ không có vất vả, còn đó rất nhiều nguồn chính thống uy tín.

Và chuyện của Kỳ xảy ra vừa qua trên Facebook có thật sự chính xác như tin ăn bưởi bị ung thư? Nhiều bạn inbox nói với Kỳ hay Kỳ đi đâu đó kín đáo sống đi, bởi khi mà Kỳ là cái tên kéo theo nhiều sự quan tâm của dư luận thì bất kỳ cái gì cũng bị kéo vào để gây sự chú ý.

Kỳ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhân dịp này Kỳ muốn nói là dù Kỳ có thể làm việc và phát triển ở bất kỳ nơi nào, bởi Kỳ tự nhận mình là người chăm chỉ, thích làm việc, phấn đấu, chấp nhận đối đầu với thử thách, nhưng Kỳ xác định quê hương của Kỳ là ở Việt Nam, nên sẽ ở đây, cống hiến và phát triển. Nếu Kỳ có vi phạm bất cứ điều gì có liên quan đến lợi ích quốc gia thì Kỳ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, và Kỳ sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của Kỳ.

Phía ngoài đầy nắng kia là cuộc sống, là không khí, là nơi để chứng tỏ nhân cách đàng hoàng. Làm người tử tế ai lại cứ ngồi bên bàn phím chửi đời ra rả vậy?.