Không chịu "gương vỡ lại lành" với vợ cũ ngang ngược, chàng rể quý bị bố vợ dằn mặt bằng cách kinh hoàng

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 04/01/2022

Gặp và yêu trong thời gian ngắn, đến khi về chung 1 nhà, nạn nhân bị vỡ mộng vì người phụ nữ mình cứ ngỡ là "dâu hiền vợ đảm" lại là 1 kẻ không hiểu lý lẽ và rất ngang ngược. Nhưng sau khi người chồng đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả 2, bố vợ đã làm nên 1 chuyện khiến ai nấy đều kinh hãi.

Vào ngày 27/6/2021, tại thị trấn Túc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc xảy ra 1 vụ thảm án, người phụ nữ sau khi ly hôn vẫn lụy tình đeo bám chồng cũ, mặc dù đối phương đã tỏ rõ ý định không thể tái hợp nhưng cả gia đình nhà vợ vẫn không chịu buông tha.

Anh Vương (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi), sống ở thị trấn Túc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc có 1 tuổi thơ khó khăn và vất vả. Anh lớn lên cùng mẹ, bố mất vì bệnh từ khi còn nhỏ, mẹ 1 mình tần tảo làm việc để nuôi anh khôn lớn. May mắn thay, anh Vương không phụ sự kỳ vọng của mẹ, không chỉ thi đỗ đại học, mà còn vào được ngành mỏ khoáng sản rất nhiều người mơ ước.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Vương làm việc trong 1 công ty khoáng sản ở quê nhà. Do theo đúng chuyên ngành học nên chẳng bao lâu sau anh đã trở thành kỹ thuật viên và nhận được mức lương hậu hĩnh. Về sau anh gặp và yêu Tông Mỗ, 1 phụ nữ cũng làm việc ở tỉnh Túc Châu. Chẳng bao lâu sau, cặp đôi kết hôn rồi sinh con.

Người mẹ già nhìn thấy con trai đã trưởng thành, có công việc ổn định và lập gia đình riêng cũng mừng thay cho con. Nhưng điều bà không ngờ là anh Vương không chỉ lấy vợ mà còn rước về nguyên 1 "quả bom hẹn giờ". Sau thời gian chung sống, anh mới phát hiện Tông Mỗ rất cứng đầu và cực đoan, một khi đã nhận định điều gì thì rất khó có để thay đổi.

Không chịu gương vỡ lại lành với vợ cũ ngang ngược, chàng rể quý bị bố vợ dằn mặt bằng cách kinh hoàng - Ảnh 1.

Ảnh cưới của anh Vương và Tông Mỗ

Đôi vợ chồng có với nhau 2 cô con gái, nhưng cuộc sống của họ vẫn không thể hòa hợp, hạnh phúc. Khi về chung sống cùng 1 mái nhà, anh Vương mới phát hiện Tông Mỗ không phù hợp với mình, cuộc hôn nhân quá vội vàng khiến anh chưa hiểu hết về vợ. Thế nên, để giải thoát cho nhau, họ đã bàn chuyện ly hôn. Con gái lớn ở với mẹ, con gái út do anh Vương nuôi dưỡng.

Để ly hôn, anh Vương đã phải trả cái giá không rẻ, căn nhà anh mua trước hôn nhân đến sau khi kết hôn thì thuộc sở hữu chung, nên Tông Mỗ yêu cầu chia 1 phần tài sản. Anh Vương đã đưa cho vợ cũ 430.000 tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng). Nhưng cuộc sống sau khi ly hôn của 2 người khác nhau 1 trời 1 vực. Anh Vương có công việc riêng, có thể nuôi cả mẹ và con gái. Trong khi đó, Tông Mỗ ở nhà chăm con trong thời gian dài nên giờ đây khó hòa nhập lại với xã hội, không những không tìm được việc làm, mà còn phải dựa dẫm vào sự chu cấp của bố mẹ.

Thêm vào đó, cô ta muốn đi bước nữa nhưng không tìm được người hợp ý, lại có thêm đứa con nên cơ hội rất ít. Cuối cùng, Tông Mỗ không cam tâm và yêu cầu tái hôn, nhưng anh Vương đã từ chối.

Thẹn quá hóa giận, Tông Mỗ quyết định ngăn cản chồng cũ đến thăm con gái lớn, thậm chí còn cắt đứt hoàn toàn liên lạc của 2 bố con khiến anh Vương rất tức giận. Dù có trách nhiệm nuôi nấng cô con gái nhỏ nhưng anh cũng hết mực cưng chiều cô con gái lớn. Do đó, hành động của Tông Mỗ khiến cho mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng gia tăng.

Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, nhưng những gì diễn ra tiếp theo mới khiến người ta phẫn nộ.

Vào ngày 27/6/2021, mẹ của anh Vương nhận được cuộc gọi từ đơn vị công tác nói rằng, con trai bà đang ở trong tình trạng rất nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến nơi, người mẹ đáng thương gần như ngất lịm khi nhìn thấy nhiều vết đâm khắp người con, đặc biệt là vết thương ở vùng bụng và ngực rất sâu. Bác sĩ chủ trị nói rằng, anh Vương đã mất quá nhiều máu, mặc dù đã được cấp cứu nhưng vào viện quá trễ nên có rất ít khả năng sống sót.

Sau hơn 10 ngày cấp cứu, cuối cùng vào 18h36' ngày 7/7/2021, anh Vương đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, hưởng dương 31 tuổi.

Không chịu gương vỡ lại lành với vợ cũ ngang ngược, chàng rể quý bị bố vợ dằn mặt bằng cách kinh hoàng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vào 15h40' ngày 27/6/2021, bố của Tông Mỗ là Tông Mỗ Sơn uống rượu say khướt, 1 mình xông vào văn phòng làm việc của anh Vương rồi rút con dao bén nhọn giấu ở túi vải đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến anh không kịp trở tay.

Trong đầu Tông Mỗ Sơn chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất đó là trút giận cho con gái và dạy dỗ cậu con rể "không biết điều" 1 bài học.

Điều đáng tiếc là lúc đó nạn nhân chỉ có 1 mình ở trong văn phòng (anh Vương đang trong giờ trực). Sau khi bị đâm nhiều nhát, nạn nhân lảo đảo ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động bất thường, các đồng nghiệp của anh Vương chạy đến phòng trực nhưng ông bố vợ rất hung hăng vung dao hăm dọa: "Kẻ nào dám nhúng tay vào ta sẽ xử luôn kẻ đó".

Tông Mỗ Sơn đã cố tình kéo dài thời gian không cho phép bất cứ ai đưa nạn nhân đến bệnh viện và đây là nguyên nhân gián tiếp khiến anh Vương không được cấp cứu kịp thời. 1 lúc lâu sau, Tông Mỗ Sơn thu dọn hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường, sau đó chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Không chịu gương vỡ lại lành với vợ cũ ngang ngược, chàng rể quý bị bố vợ dằn mặt bằng cách kinh hoàng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tông Mỗ Sơn đã cố tình giết người với thủ đoạn vô cùng tàn ác. Tuy nhiên, theo luật pháp Trung Quốc, nếu được gia đình nạn nhân tha thứ thì có thể xem xét giảm án. Sau khi sự việc xảy ra, Tông Mỗ và gia đình thậm chí còn không đến thăm anh Vương, cũng không bồi thường cho mẹ của nạn nhân. Thay vào đó, cô ta đã dùng bạo lực và bắt mẹ của anh Vương ký vào "bản tha thứ" được soạn sẵn.

Song mẹ của anh Vương kiên quyết không ký, thế là 7 - 8 thành viên của gia đình họ Tông dàn hàng chặn ở tầng dưới và không cho bà lên nhà. Bà lão tội nghiệp vừa mất chồng vừa mất con, giờ chỉ còn 1 đứa cháu gái, vậy mà người nhà hung thủ vẫn không hề buông tha.

Tuy nhiên kẻ ác không thể cứ lộng hành mãi, cảnh sát đã tới giải quyết và tòa án cũng rất nhanh mở phiên xét xử vụ án.

Luật sư của nạn nhân phủ nhận tình tiết đầu thú để giảm án từ phía nghi phạm đưa ra, ông cho rằng phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện thì mới có hiệu lực. Thứ nhất là tự nguyện ra đầu thú và thứ 2 là thành khẩn khai báo sự thật. Tuy nhiên, lời khai của hung thủ có rất nhiều điểm mâu thuẫn với nhân chứng, mà sau khi công an nhập cuộc điều tra, xác minh đã cho thấy Tông Mỗ Sơn nói dối.

Cuối cùng, vào ngày 29/12/2021, tòa đã tuyên án tử hình và tước quyền chính trị suốt đời của tên hung thủ máu lạnh.

Nguồn: QQ