Lực lượng chống dịch đến nhà hỗ trợ thực phẩm, màn đối thoại của bé gái và danh tính thật sự của tình nguyện viên "gây bão" MXH

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 19:14 07/04/2022

Vì quá buồn cười trước câu nói “cảm ơn chú” của bé gái nên tình nguyện viên đã đính chính lại: “Bố mày đây!”.

Dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, hiện Thượng Hải đã bị áp đặt lệnh phong tỏa toàn thành phố để hạn chế dịch lây lan. Cát Lâm là thành phố cũng chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề.

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau đoạn clip quay cảnh một cặp bố con ở thành phố Cát Lâm khiến dân mạng thích thú, tiếp thêm chút ánh sáng vui nhộn cho những ngày chống dịch nặng nề vừa qua.

Lực lượng chống dịch đến nhà hỗ trợ thực phẩm, màn đối thoại của bé gái và danh tính thật sự của tình nguyện viên gây bão MXH - Ảnh 1.

Đoạn clip quay trong một căn hộ thuộc khu chung cư ở thành phố Cát Lâm. Nhân viên chống dịch mặc đồ bảo hộ màu trắng kín mít đang đi phát lương thực hỗ trợ cho các hộ dân.

Một nhân viên sau khi mở cửa và đặt thực phẩm trước nhà thì nhắc nhở bé gái đang đứng gần đó: “Đợi một lát nữa nấu lên mà ăn nhé!”.

Bé gái cực kỳ lễ phép mà cúi người cong lưng 90 độ nói: “Cảm ơn chú!”.

Thế nhưng điều bé gái không ngờ rằng, nhân viên tình nguyện đi phát thực phẩm kia chính là bố mình. Vì quá buồn cười trước câu nói “cảm ơn chú” của con nên anh đã đính chính lại: “Bố mày đây!”.

Phản ứng tiếp theo của bé gái khiến ai chứng kiến cũng phải cười như nắc nẻ. Thì ra bé cho rằng “chú tình nguyện viên” đang mắng mình nên lập tức quay qua mách mẹ: “Mẹ ơi! Chú này chửi con”.

Lực lượng chống dịch đến nhà hỗ trợ thực phẩm, màn đối thoại của bé gái và danh tính thật sự của tình nguyện viên gây bão MXH - Ảnh 2.

Ông bố nghe vậy chỉ biết “dở khóc dở cười”, đành kéo khẩu trang xuống, lộ mặt ra để chứng minh thân phận, đồng thời lên tiếng: “Là bố của con đây mà!”.

Bé gái nhìn thấy tình nguyện viên đứng ngoài cửa chính là bố thì lập tức vui mừng khôn xiết, hét lớn: “Thật sự là bố ạ!”, rồi chạy đến đòi bố bế.

Thế nhưng ông bố đã lùi lại mấy bước, gấp gáp xua tay: “Đừng qua đây, coi chừng nhiễm bệnh”, nói rồi lập tức đóng cửa lại.

Cảnh này ban đầu đã mang lại tiếng cười cho dân mạng, nhưng đến cuối cùng lại có gì đó ngậm ngùi, xót xa. Dịch bệnh đã khiến con người khổ sở rất nhiều. Người dân oằn mình chống dịch, ông bố trong đoạn clip kia chấp nhận rời gia đình để đi làm tình nguyện, thấy con đang đứng trước mặt nhưng không được ôm hôn. Thật sự khiến người khác không khỏi suy ngẫm và xúc động.

Nhiều dân mạng đã lên tiếng cảm thán:

“Tôi đã cười rất nhiều cho đến khoảnh khắc cuối. Hình ảnh bé gái đòi bố bế nhưng không được thật sự quá xót xa”.

“Dịch bệnh khiến con người mất mát rất nhiều. Hy vọng mọi thứ qua nhanh để cuộc sống trở lại bình thường”.

"Thương con nhưng ông bố vẫn rất lý trí! Dịch bệnh đang hoành hành nên phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Cố gắng chịu đựng một thời gian, đợi khi dịch qua đi thì gia đình lại đoàn tụ ấm áp như xưa".

(Nguồn: Ctwant)