Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 14/11/2018

Phải một lần trò chuyện với Yến Thanh thì mới thấy được cái tâm huyết của cô nàng này với nghề. Ánh mắt Thanh lóng lánh mỗi khi nhớ về những sản phẩm đẹp mắt, những công nghệ hay ho mà bản thân tự mình tìm tòi, học hỏi.

Với cô gái này, niềm vui của khách hàng cũng chính là niềm vui của Thanh, từ ngày đầu đến tận bây giờ vẫn luôn là như thế.

Trong những năm gần đây, các dịch vụ làm đẹp tại Việt Nam ngày càng nở rộ. Bên cạnh các spa chuyên về da, về móng thì một trong những dịch vụ hot nhất hiện nay chính là làm lông mày. Một đôi mày đẹp thật sự có sức mạnh khiến gương mặt bạn thay đổi hoàn toàn và trở nên rạng rỡ hơn gấp nhiều lần.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 1.

Giữa một rừng hằng hà sa số những studio chuyên về eyebrows tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung thì Mel Mel Brows nổi lên như một hiện tượng. Dù chỉ mới ra đời trên dưới 2 năm thôi nhưng thương hiệu này đã nhận được sự tin tưởng của hàng trăm ngàn khách hàng. Không chỉ riêng các chị em trong nước mà ngay cả những người đam mê làm đẹp sống ở hải ngoại cũng mong muốn một lần được làm mới bản thân mình tại đây.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 2.

Người đứng sau studio đình đám này chính là Lư Yến Thanh - một cô gái trẻ với tình yêu nghề mãnh liệt. Với Mel (tên thân mật của Thanh), đây không chỉ đơn giản là công việc mà còn là đam mê, là niềm vui cuộc sống. Mel bảo rằng mình có bỏ ăn bỏ ngủ, chấp nhận vất vả hơn người bình thường, miễn sao thấy được khách hàng hài lòng với sản phẩm mình làm ra là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.

Cùng trò chuyện thêm với cô nàng vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi này nhé!

Chào Thanh, đầu tiên thì bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân để cho độc giả được biết không?

Mình tên là Lư Yến Thanh và hiện đang là eyebrows artist tại Sài Gòn. Ngoài công việc làm đẹp cho mọi người thì mình còn đang trực tiếp quản lí và giảng dạy Mel Mel Academy - một học viện chuyên về lông mày. Một chia sẻ nhỏ nữa là Mel là người Việt nhưng có lai Hoa và lai Pháp đó!

Được biết hiện nay Thanh đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, từ khi nào bạn biết bản thân đam mê với việc khiến bản thân trở nên đẹp hơn?

Ngay từ những ngày còn bé tí, Thanh đã biết lớn lên mình chỉ có thể làm một là nghệ thuật, hai là làm đẹp. Mình còn nhớ hồi lớp 2 mình đã bắt đầu tham gia diễn văn nghệ cho trường, cho lớp. Những lần như thế Mel đều tự mình make-up chứ không để ai đụng vô mặt mình. Cứ hễ rảnh rỗi là mình lại lôi đồ trang điểm của mẹ ở nhà để mày mò, tìm hiểu. Những năm tháng đó đã giúp Mel nhận ra rằng làm đẹp không chỉ là một sở thích mà còn là đam mê trong mình. Mel thích làm cho bản thân đẹp lên, và cũng thích tự tay giúp người khác đẹp hơn.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 3.

Gia đình Mel phản ứng thế nào trước đam mê này của bạn? Mọi người ủng hộ hay phản đối?

Mel thật sự rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng cởi mở. Lúc biết mình thích trang điểm, ông bà chỉ dặn là đi học thì phải giản dị, còn bình thường thì muốn làm gì cũng được. Bố Mel khi đó ở Canada còn thường xuyên mua mỹ phẩm gửi về để tặng mình nữa. Có lẽ vì được người thân ủng hộ từ những điều nhỏ nhặt như thế nên Mel càng có thêm động lực để theo đuổi thứ mà mình yêu thích.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 4.

Được biết Thanh sống tại Canada trong 11 năm. Tại sao bạn lại quyết định trở về nước để lập nghiệp mà không tiếp tục phát triển ở Canada?

Thật ra thì ban đầu Mel sang Canada với mong muốn định cư lâu dài, tuy nhiên vì một vài lí do liên quan đến gia đình, tình cảm cá nhân cũng như bạn bè cho nên mình quyết định về Việt Nam chơi một thời gian. Khi về lại quê nhà mà đặc biệt là Sài Gòn, Mel nhận ra được tiềm năng lớn của lĩnh vực này. Dù khi đó mình chỉ làm ở quy mô nhỏ thôi, thậm chí còn không có cửa hàng nữa nhưng đã được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Tính Mel cũng kĩ lưỡng, sạch sẽ nữa nên càng làm mình càng được nhiều người biết đến.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 5.

Thêm một điều quan trọng nữa là ngành lông mày ở Việt Nam phát triển hơn hẳn so với Canada về quy mô, về các kĩ thuật cũng như các phương pháp mới… Sau một thời gian đắn đo thì Mel chọn quay trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi công việc này. Và đến thời điểm hiện tại thì mình đã có thể khẳng định đó là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Gây dựng lại mọi thứ ở một nơi xa lạ, Mel có gặp khó khăn nào không?

Khó khăn mà nói thì nhiều vô số kể. Mel khi đó chưa có mối quan hệ nào trong tay nên việc gì cũng phải tự mày mò. Cứ sai rồi sửa, cứ bể rồi làm lại khoảng vài chục lần thì mọi chuyện mới dần tạm ổn. Khoảng thời gian đó mình áp lực vô cùng nhưng lại không thể nói với ai vì chỉ một thân một mình ở Việt Nam, còn lại tất cả người thân đều đang ở Canada. Những lúc như thế chỉ biết tự mình ngậm ngùi rồi lại đứng lên chiến đấu tiếp, may là Mel cũng mạnh mẽ nên chưa bao giờ bỏ cuộc.

Sự nghiệp làm đẹp chân mày đến với mình như một cơ duyên khó chối từ song động lực lớn nhất vẫn là để tự chăm sóc bản thân và tương lai của con trai sau này. Kết hôn sớm và trải qua những biến cố khi tuổi đời còn quá trẻ, tất cả như 1 "cú tát" đầu đời giúp Mel mạnh mẽ hơn, càng nghĩ về quá khứ Mel lại càng vững tin. Thời thế bình đẳng, không có nghĩa rằng phụ nữ phải gồng mình ra để sánh với đàn ông, tranh địa vị xã hội, giành trụ cột gia đình. Nhưng thời thế bình đẳng, đã tạo ra cho phụ nữ những cơ hội mới, những mảng trời riêng để phụ nữ mặc sức vẫy vùng. Vậy tại sao phụ nữ lại cứ phải tựa mãi vào bóng lưng một người, đem cả cuộc đời phó thác cho người đó, hy sinh tất cả chẳng màng đến chuyện ngày sau có ra sao?

Người yêu thương ta nhất cũng chưa chắc gì đã có thể chung đôi đến già, huống chi lại là người mà ta thương? Sống một cuộc đời như nhánh cây tầm gửi, phụ thuộc vào một người đàn ông, có đáng không khi chỉ cần trời vừa trở gió, quay đi ngoảnh lại, đã thấy nhánh tầm gửi chao đao giữa trời? Vị trí của phụ nữ, phải là ở trên chính đôi chân của mình! Mel không bước tới thì không ai bước dùm Mel cả...

Được biết gia đình bạn ở Canada thuộc tầm khá giả, Thanh nghĩ gì nếu được người khác nhận xét là thành công nhờ có sẵn nền tảng vững chắc?

Ai mà nhận xét như vậy là chưa hiểu rõ về Thanh rồi. Ngay từ ngày đầu theo đuổi công việc này, toàn bộ vốn đều là do mình bỏ ra hết. Trước giờ Mel chưa từng dựa dẫm vào gia đình hay ngửa tay xin tiền bố để phục vụ cho đam mê. Nếu không có tiền thì mình sẽ đi làm thêm ngày đêm, cố gắng cày bừa job này job nọ để còn có đồng vô đồng ra.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 6.

Ít ai biết rằng trước đây Mel còn từng bị một người bạn lừa mất hết cả tiền bạc lẫn nhà cửa nên phải tích cóp lại từ đầu. Mel tự hào vì bản thân từ trước đến nay vẫn luôn là một người phụ nữ kiếm ra tiền và tự lập về mặt tài chính.

Hiện nay thị trường làm đẹp tại Việt Nam đang ngày càng nở rộ, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết. Bản thân Thanh có gặp áp lực về điều này không?

Nếu nói không áp lực thì là nói xạo vì dù sao mình cũng đang kinh doanh, cũng đang ở trên thương trường mà. Tuy nhiên Mel không quá đặt nặng chuyện phải hơn thua với ai mà chỉ muốn tập trung để phát triển mạnh nhất có thể. Mel rất thích học và luôn tìm ra những khoá học, những phương pháp, những kĩ thuật mới để đem về studio của mình. Dù đôi khi học xong cũng chưa có dịp dùng ngay nhưng cái cảm giác chinh phục được một thứ gì đó mới mẻ khiến mình cảm thấy tự tin hơn nhiều. Bên cạnh đó, Mel Mel Studio của mình còn có những máy móc hiện đại hàng đầu thế giới, đảm bảo làm hài lòng ngay cả những vị khách khó tính nhất.

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 7.

Từ những ngày đầu làm nghề cho đến khi truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn học viên sau này, Thanh luôn nhắc đi nhắc lại rằng các bạn phải thật tận tâm và phục vụ hết mình. Hãy xem vẻ đẹp của khách hàng cũng như vẻ đẹp của mình và chăm chút hết sức có thể. Mình tin rằng bất kì khách hàng nào từng làm lông mày tại Mel Mel đều sẽ cảm nhận được cái tinh thần này. Và Mel nghĩ đó cũng chính là thứ khiến Mel Mel trở nên khác biệt và đáng nhớ hơn trên thị trường đang phát triển mạnh mẽ này.

Là một người phụ nữ hiện đại thì bạn nghĩ gì về tiêu chuẩn đẹp thời nay? Với bạn, ngoại hình và vẻ ngoài quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ?

Thanh là một người làm trong lĩnh vực làm đẹp nên tất nhiên mình rất trân trọng những người phụ nữ đẹp và luôn tìm cách khiến bản thân đẹp lên. Tuy nhiên ngoài vẻ bề ngoài thì vẻ đẹp của người phụ nữ còn nên đến từ chính thần thái của họ nữa. Thần thái này là thứ mà mỗi người sẽ có được qua những trải nghiệm khác nhau. Cứ để ý là bạn sẽ thấy, những cô gái có thần thái nhất luôn là người đã từng trải qua nhiều buồn vui, đau khổ và có những cảm xúc mà không phải ai cũng có được.

Theo Thanh thì sự tự tin của một cô gái nên xuất phát từ đâu? Ngoại hình, học thức, công việc hay gì?

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 8.

Thanh nghĩ rằng mỗi cô gái cần có riêng cho mình một cái nghề. Khi đã có một cái nghề vững chắc trong tay thì dù có bị “quăng" đi đâu chăng nữa thì bạn vẫn sẽ sống tốt. Nó không chỉ cho bạn tiền bạc, vị trí mà còn khiến bạn cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, có mục tiêu. Đừng nghĩ rằng phụ nữ chân yếu tay mềm là phải làm ít. Càng là phụ nữ thì bạn lại càng phải làm, càng phải lao vào thử cái này thử cái kia. Có như vậy thì bạn mới có tiếng nói và sống tự lập, không phụ thuộc, dựa dẫm hay phải núp bóng bất kì ai.

Mình tò mò muốn biết một ngày làm việc của Thanh sẽ trông như thế nào? Bạn làm gì để có thể cân bằng được giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp bản thân?

Một ngày của mình thường chủ yếu xoay quanh công việc. Sáng thì mình sẽ tranh thủ lên tiệm, xem qua một lượt tình hình. Đến chiều thì mình sẽ làm cho khách. Tuy có nhiều thợ nhưng Mel vẫn muốn tự tay làm cho từ 1-2 khách để luyện tập tay nghề. Có giỏi đến mấy mà bỏ bê thì cũng sớm “lụt" nghề ngay! Xen kẽ đó sẽ là những buổi đứng lớp giảng dạy cho các học viên. Có khi công việc giữ chân mình đến 8-9h tối mới buông được. Nhưng không sao, mình vẫn rất hạnh phúc với những gì bản thân đã lựa chọn!

Lư Yến Thanh: “Đổ vỡ hôn nhân chính là lý do khiến tôi được như ngày hôm nay” - Ảnh 9.

Cảm ơn Mel rất nhiều về buổi trò chuyện này. Hi vọng bạn sẽ thành công hơn trong tương lai nhé!