Lớp học này có gì mà khiến mọi người phải trầm trồ: "Đây là khi ai đó hỏi tôi về rich class"

Công Hiếu, Theo Helino 22:33 21/03/2019

Gia tài phấn viết đồ sộ của lớp học này chính là điều đang "gây bão" cộng đồng mạng.

Nhắc tới quãng đời học sinh thì không thể không nhắc đến tiếng đọc trầm ấm của thầy cô, tiếng cạch cạch đều đặn mỗi khi viết bảng. Thời học sinh, từng dòng chữ phấn trắng trên tấm bảng đen luôn in đậm trong lòng mỗi chúng ta.

Mới đây, cư dân mạng "phát sốt" trước một bức ảnh của cậu bạn "khoe gia tài" của lớp học mình là một chiếc bàn học đầy hộp phấn viết. Cũng chính nhờ bài đăng này, nhiều cư dân mạng tỏ ra không khỏi tiếc nuối trước một giai đoạn mà phấn viết và bảng đen gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Hiện bài đăng đang nhận được rất nhiều bình luận và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Được biết, bức hình này chụp tại lớp 11A8 trường THPT Rạch Kiến (Tỉnh Long An).

Lớp học này có gì mà khiến mọi người phải trầm trồ: Đây là khi ai đó hỏi tôi về rich class - Ảnh 1.

Lớp không có gì ngoài phấn. (Ảnh: Hạo Vũ.)

Hiện nay loại phấn viết bảng này đang được hạn chế vì dễ làm người dùng hít phải bụi. Thay vào đó, thầy cô và các em học sinh bây giờ được tiếp xúc với bút lông, bảng trắng thay thế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài niệm về người thầy cùng tấm bảng đen, phấn trắng ngày xưa. Vì thế mà mới có câu hát: "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi", bài hát Bụi Phấn như nói lên công ơn của những người làm thầy cô, đem lại con chữ, nét người cho mỗi học sinh.

Thế nhưng ngoài những kỉ niệm tuyệt vời ấy, thời học sinh chúng ta đã từng được "diện kiến" tuyệt chiêu "phi phấn thần chưởng". Nhiều bạn kể lại, dù thậm thụt ăn vặt ở góc nào, làm việc riêng có kín đến mức nào hoặc nói chuyện thì thầm ra sao thì viên phấn vẫn bay đến đúng địa điểm mà nó cần đến.

Ngay dưới bài đăng, bạn Tùng Phi bình luận: "Giờ phấn chắc bán rẻ như cho và cũng chẳng mấy ai dùng, nhưng chắc các bạn chắc vẫn còn nhớ phấn viết bảng có màu ngày xưa nhỉ. Hồi đó, nhà trường chỉ phát loại phấn bụi màu trắng cho giáo viên xài thôi. Còn loại không bụi mà có đủ màu thì ôi thôi,"xa xỉ phẩm" chứ chẳng đùa".

"Chả bù lớp em phải đi trộm hộp phấn của thầy bộ môn", tài khoản Hàn Mẫn Thiên nói thêm.

"Khi ai đó hỏi tôi về rich class", bạn Nguyễn Thu Trang bình luận.