Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm

Vũ Quang, Theo Helino 16:30 04/03/2018

Hàng trăm con vịt được thả xuống sông sau đó rất nhiều thanh niên bơi bắt dưới sự cổ vũ của hàng ngàn người dân xung quanh. Màn bắt vịt trong lễ Làm Chay ở Châu Thành, Long An được tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng Giêng âm lịch.

Hàng năm cứ vào dịp trung tuần tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người dân miền Tây lại đổ về tham dự Lễ hội Làm Chay ở thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An. Điểm đặc biệt, đáng chú ý khiến bà con không thể bỏ qua là màn bơi sông bắt vịt cực rộn ràng, vui nhộn, đầy tiếng cười chào đón một năm mới tốt đẹp hơn.

Quang cảnh màn bắt vịt trong lễ Làm Chay (Nguồn MXH)

Làm Chay là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm tại đình Tân Xuân, Linh Phước tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An) với mục đích khôi phục các giá trị truyền thống dân gian, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước an bình. Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng, có nguồn gốc từ sự kiện thực dân Pháp xử bắn hai chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong, sau đó cấm dân làm ma chay và khóc thương.

Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm - Ảnh 2.

Những chú vịt khoẻ mạnh, nhanh nhẹn nhất đã sẵn sàng

Ngay từ sớm, trước giờ thả vịt chính thức cả tiếng đồng hồ, hàng trăm thanh niên khoẻ mạnh đã xuống đằm sông, chuẩn bị sẵn sàng chờ khai cuộc. Khoảng 100 con vịt được ban tổ chức chuẩn bị, vịt trọng lễ Làm Chay toàn bộ đều là những con vịt khoẻ mạnh nhất, với ý nghĩa đem lại may mắn cho người bắt được. Màn đuổi bắt đặc biệt được sự chứng kiến và cổ vũ của hàng nghìn khán giả trên bờ.

Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm - Ảnh 3.

Rất đông bà con không quản ngại nắng nóng tới theo dõi và ủng hộ cuộc thi

Trên bờ vịt được thả xuống, dưới sông là hàng trăm thanh niên chờ sẵn bơi theo để bắt vịt. Ai bắt được vịt đầu tiên, con vịt sẽ là của người ấy. Bắt vịt trên cạn đã khó, dưới nước lại càng khó hơn gấp bội, do vậy chỉ có những thanh niên thực sự khoẻ mạnh, dai sức mới có thể tham gia. Vì là dịp vui với ý nghĩa tốt đẹp là mang lộc về nên không hề có hiện tượng xô đẩy hay tranh giành nhau khiến cuộc thi luôn tràn ngập tiếng cười. Điểm cần chú ý là phải bắt hết 100 con vịt mà ban tổ chức thả xuống, tránh để sót mà mất lộc.

Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm - Ảnh 4.

Điều kiện tối quan trọng để tham gia bắt vịt chính là: sức khoẻ

Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm - Ảnh 5.

Niềm vui bắt được "lộc" đầu năm mới

Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm - Ảnh 6.

Các xà lan đầy ắp người dân tại khu vực bắt vịt và sẵn sàng đón những thanh niên đuối sức lên nghỉ ngơi dưỡng sức

Long An: Thanh niên trai tráng chiến đấu với đàn vịt trăm con trong lễ hội đầu năm - Ảnh 7.

Cuộc thi hoàn toàn mang tính chất vui vẻ, đem lại tiếng cười, niềm tin vào may mắn của người dân Long An