Long An: Thuyền lật, người cha bị thương cố đẩy con trai 5 tuổi lên mặt nước rồi tử nạn dưới sông

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 14:44 26/02/2019

Mặc dù đang bị thương nhưng anh Khoa vẫn cố gắng lao vào cứu con, hai tay ôm con đẩy lên mặt nước rồi cố bơi vào trong bờ kêu cứu. Lúc này, người dân trên bờ phát hiện được liền vội chạy xuồng máy ra nhưng chỉ kịp cứu được bé Bảo Anh, còn anh Khoa bị chìm, mất tích.

Ngày 26/2, cơ quan chức năng huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết đã tìm thấy thi thể người cha mất tích trên sông vì bị nước nhấn chìm sau khi cố gắng cứu con trai mình.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể anh Nguyễn Anh Khoa.

Trước đó khoảng 9h sáng ngày 25/2, anh Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, ngụ khóm 1, TT.Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) điều khiển xuồng máy chở cháu Nguyễn Bảo Anh (5 tuổi, con trai anh Khoa) lưu thông trên tuyến sông trên địa bàn.

Khi đến tuyến sông qua địa phận xã Thuận Nghĩa Hòa (huyện Thạnh Hoá, đối diện UBND xã) thì va chạm với một xuồng máy khác do anh Trần Văn Thành (26 tuổi, ngụ địa phương) điều khiển. Vụ tai nạn khiến xuồng của anh Khoa bị gãy phần mũi rồi lật ngang, sau đó chìm xuống khiến 2 cha con anh rơi xuống sông.

Lúc này, mặc dù đang bị thương nhưng anh Khoa vẫn cố gắng lao vào cứu con, hai tay ôm con đẩy lên mặt nước rồi cố bơi vào trong bờ kêu cứu. Lúc này, người dân trên bờ phát hiện được liền vội chạy xuồng máy ra nhưng chỉ kịp cứu được bé Bảo Anh, còn anh Khoa bị chìm, mất tích.

Theo người dân, thời điểm này nước lớn, đoạn sông qua khu vực này nước chảy rất mạnh. Người dân cũng rất cảm động khi biết người cha dù đang bị thương vẫn quên mình cứu sống con trai. Đến 8h15 sáng ngày 26/2 thi thể người cha xấu số đã được tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày