Lợi dụng vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa để quảng cáo đai nịt bụng kèm dòng chia sẻ vô cảm: "May nó gửi trà sữa nên có người chết thay..."

Nam An, Theo Helino 07:44 31/12/2019

Không chỉ lợi dụng vụ việc đang gây rúng động dự luận để bán đai nịt bụng, người phụ nữ bán hàng online còn có những dòng chia sẻ vô cảm khiến dân mạng phẫn nộ.

Vài ngày trở lại đây, vụ việc em họ đầu độc chị vì yêu anh rể ở Thái Bình bằng cách cho chất kịch độc Xyanua vào cốc trà sữa khiến 1 người lạ tử vong đã gây rúng động dư luận. 

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc. Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.H (29 tuổi) là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. 

Trong khi các tình tiết của vụ án mạng đang dần được hé lộ, công an cũng đang tiếp tục quá trình điều tra để làm rõ vụ việc thì mới đây, tài khoản N.D lại tranh thủ lợi dụng vụ việc trên để quảng cáo đai nịt bụng. Tuy nhiên, giọng điệu và cách quảng cáo vô cảm lại khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. 

Lợi dụng vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa để quảng cáo đai nịt bụng kèm dòng chia sẻ vô cảm: May nó gửi trà sữa nên có người chết thay... - Ảnh 1.

Theo đó, không chỉ đăng tải hình ảnh cả gia đình chị Y. chụp cùng nghi phạm Lại Thị Thuỳ Trang, tài khoản N.Đ còn thản nhiên đính kèm chia sẻ, "Béo như cái cối xay lúa thế kia, eo ơi là eo... Bảo sao chồng nó đi cặp bồ. May nó gửi trà sữa nên có người chết thay không thì toi... Vậy nên các chị béo thì béo chứ cứ phải giữ lấy cái eo nha". 

Không chỉ miệt thị ngoại hình béo để mời mọi người sử dụng nịt bụng, tài khoản N.Đ còn ác ý cho rằng việc một người lạ tử vong trong vụ việc trên vẫn còn là chuyện... may mắn. 

Những dòng trên được chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích hành động nhẫn tâm của người phụ nữ bán hàng online. Thậm chí, không ít người lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng truy tìm danh tính người phụ nữ đồng thời gọi điện gửi tin nhắn chỉ trích. 

"Không chỉ miệt thị người có ngoại hình tròn trịa mà còn xúc phạm cả người đã khuất. Dù bán gì đi nữa nhưng cũng không nên nhẫn tâm, vô cảm như thế. Bán hàng mà lấy nỗi đau của người ta ra để quảng cáo sản phẩm thì đúng là không chấp nhận được", tài khoản Q.L bức xúc. 

"Ghét mấy chị em bán hàng mà câu like trắng trợn như vậy quá, mọi người hãy tẩy chay ngay nhé", một bạn khác lên tiếng. 

Trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, người phụ nữ bán hàng online trên đã khoá trang facebook cá nhân và tắt điện thoại.