Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran

V, Theo Helino 00:05 14/04/2018

Không chỉ đẹp, loạt địa điểm này còn phục vụ rất nhiều món ăn hấp dẫn. Bạn có thể đến đây để ăn trước khi đi chơi Songkran hay cả khi đã mệt nhoài vì té nước đều ổn cả!

Vậy là ngày đầu tiên trong chuỗi Tết té nước Songkran của Thái Lan đã chính thức bắt đầu. Lướt newsfeed từ Facebook đến Instagram, đâu đâu cũng thấy bà con cô bác tay lăm lăm khẩu súng nước, mặt vô cùng quyết tâm và bừng bừng khí thế muốn "ra trận". Thời tiết dù hơi nắng nóng nhưng vẫn chẳng thể nào làm giảm độ sung sức của các bạn trẻ. Nói chung là vui không thể tả! 

Tuy nhiên ông bà ta đã có câu "có thực mới vực được đạo". Vậy nên có vui chơi hào hứng và cuồng nhiệt đến mấy thì cũng đừng quên chăm nom cho cái bụng của mình nhé. Muốn chơi thật vui thì phải no nê cái đã! 

Dưới đây là 3 nhà hàng mới toanh đang cực nổi ở Bangkok. Không chỉ đẹp, loạt địa điểm này còn phục vụ rất nhiều món ăn hấp dẫn. Bạn có thể đến đây để ăn trước khi đi chơi Songkran hay cả khi đã mệt nhoài vì té nước đều ổn cả! Lưu ngay lại để mai mốt còn ghé nhé! 

Love Me Tender a la Plancha    

Địa chỉ: 163/1 Sukhumvit Soi 39, Bangkok.

Giá tiền: 100-800 baht/ món (tầm 73k-580k)

Giờ mở cửa: 9AM-9PM

Love Me Tender là một nhà hàng theo phong cách Âu - Mỹ được giới trẻ Thái Lan rất yêu thích. Nếu từng mê mẩn những nhà hàng kiểu cổ trên phim thì đảm bảo khi đến đây, bạn sẽ "phải lòng" ngay không gian của Love Me Tender. Toàn bộ nhà hàng được nằm trong một khuôn viên rộng lớn với cả sân trước và sân sau đều thoáng đãng, xanh mát. Bên trong quán thì được làm theo kiểu bistro - nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và tính trải nghiệm cho khách hàng. 

Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 2.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 3.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 4.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 5.

Trong menu với trên dưới 50 món ăn của Love Me Tender, những món có xuất xứ từ Pháp như "Tarte à la Ratatouille", "Lobster Bisque" hay "Bouillabaisse with Rouille"... đều được đánh giá cao. Bên cạnh đó, các loại steak của nhà hàng cũng được yêu thích không kém. Vì phục vụ phân khúc cao cấp nên giá của nơi đây khá cao. Chuẩn bị hầu bao kĩ càng để tránh bị sốc khi thấy hoá đơn nhé! 

Wallflowers Upstairs  

Địa chỉ: 31-33 Soi Nana Khwaeng Pom Prap, Khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok.

Giá tiền: 300-500 baht/ món (tầm 220-365k)

Giờ mở cửa: 6PM - 12AM

Wallflowers Upstairs (W.U) là một nhà hàng mới mở trong khu phố cổ của Bangkok. Toàn bộ không gian của quán được nằm trên một sân thượng lớn với cây xanh bao phủ khắp 4 bề, đã vậy xung quanh còn là hàng chục ngôi nhà cổ với kiến trúc đặc thù càng khiến W.U có view "đắt giá" hơn bất kì địa điểm nào. 

Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 8.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 9.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 10.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 11.

Đến với nơi này, bạn có thể thử qua món ăn những món ăn đặc biệt nhất đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Từ loại thịt bò Kobe đắt đỏ cho đến những loại sushi của Nhật, các loại cơm mang âm hưởng vùng châu Mĩ Latin, bánh ngọt đến từ Ý hay kể cả các loại cocktail làm nên sự nổi tiếng của vùng biển Hawaii. Túm lại, đến với Wallflowers Upstairs, bạn sẽ được một vé đi khắp thế giới. Đã vậy lại còn có cơ hội làm quen với rất nhiều bạn bè quốc tế nữa chứ! 

Day & Night   

Địa chỉ: 83/25 Liang Mueng Rd, Surat Thani 84000, Bangkok.

Giá tiền: 300-3800 baht/ món (tầm 220-2,700k)

Giờ mở cửa: 9AM-11PM

Day & Night là một nhà hàng kết hợp không gian văn hoá, nghệ thuật. Vậy nên khi đến đây dùng bữa, ngoài chuyện được no bụng thì bạn sẽ còn được no mắt bởi hàng loạt những đồ trang trí lạ mắt ngay đây. Cái tinh thần của Day & Night như xuất hiện trong từng vật dụng nhỏ nhất của quán. 

Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 14.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 15.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 16.
Loạt nhà hàng sang xịn ở Bangkok để ăn lấy sức trước khi bước vào trận chiến té nước Songkran - Ảnh 17.

Nơi đây có menu khá đa dạng, phục vụ từ các món của Thái cho đến cả những món của Âu - Mỹ. Vì có rất nhiều lựa chọn nên lời khuyên chân thành là bạn nên tham khảo trước ở nhà một số món để đỡ phải lúng túng, bỡ ngỡ khi đến đây. Đỉnh cao ẩm thực ở Day & Night chính là món bò Wagyu đến từ Úc. Bạn sẽ phải trả đến 3,800 baht (tương đương với 2,7 triệu VNĐ) để được một lần làm khách VIP tại đây đấy! Nhưng vẫn là câu nói cũ thôi, tiền nào của nấy nhé!    

(Ảnh: @bkkmenu)