Loạt chi tiết gây tò mò trong phim Trương Quân Ninh sang Việt Nam đóng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/03/2018

“Girls 2: Những cô gái và găng tơ” có nhiều câu chuyện dễ thương và cũng có cái kết đầy bất ngờ.

Nếu như bạn mong đợi những những plot twist đúng đậm phong cách mạnh, giật gân, bất ngờ của Hollywood thì có lẽ “Girls 2: Những cô gái và găng tơ” sẽ không nằm trong số đó. Đơn giản thôi, những plot twist của “Girls 2: Những cô gái và găng tơ” thuộc dạng chọc cười thực sự.

Nhảy lầu là tự tử?

Phim “Girls 2: Những cô gái và găng tơ” bắt đầu với cảnh 3 cô gái Hi Vấn (Trần Y Hàm), Gia Lâm (Trương Quân Ninh) và Kimmy (Tiết Khải Kì) đứng trên sân bay trực thăng của toà tháp Bitexco ôm nhau khóc. 3 cô gái trong những chiếc váy cưới lộng lẫy lao vào ôm nhau khóc sụt sùi cứ như thể “cả thế giới quay lưng” và bị những ông trùm găng tơ truy sát.

Loạt chi tiết gây tò mò trong phim Trương Quân Ninh sang Việt Nam đóng - Ảnh 1.

Cảnh nhảy lầu gây tò mò trong đoạn mở đầu của “Girls 2 - Những cô gái và găng tơ”.

Ấy thế vậy mà, “tưởng vậy mà không phải vậy”. Sau một hồi tâm sự lâm ly bi đát, ba cô gái ôm nhau nhảy xuống và khán giả sẽ nghĩ cuộc đời vẫn thanh xuân kết thúc ngay tại chỗ bởi sự gào thét thất thanh lo sợ của họ.

Vậy họ nhảy vì điều gì? Đi xem phim sẽ biết bởi đó chắc chắn là một cú twist hay ngay từ đầu phim để câu chuyện lần giở về 10 ngày trước thời điểm nhảy đó với những rắc rối và truy lùng sát sao bắt đầu.

Qua nhà bạn thân khóc nức nở lúc nửa đêm vì... được yêu

Nếu một cô bạn thân gõ cửa nhà bạn lúc nửa đêm, xách theo vali, gương mặt u sầu, tóc tai rối bời thì chỉ có 2 kết quả: 1 là bị người yêu đá (cái này chiếm 90%) và 2 là mới bị mất/đuổi việc.

Ngay sau cảnh nhảy lầu như đã nói ở trên, phân đoạn tiếp theo là căn nhà Gia Lâm (Trương Quân Ninh) bị làm phiền lúc nửa đêm bởi tiếng đập cửa liên hồi và gương mặt Hi Vấn (Trần Y Hàm) hiện ra hết sức mệt mỏi, đau khổ tột cùng và không còn thần sắc kèm theo đó là một tràng nức nở, nước mắt dàn dụa như thể bi kịch lớn nhất của cuộc đời cô gái trẻ vừa ập xuống.

Loạt chi tiết gây tò mò trong phim Trương Quân Ninh sang Việt Nam đóng - Ảnh 2.

Trong “Girls 2” , Hi Vấn (Trần Y Hàm mặc trang phục vàng) sẽ rất nhiều lần khiến cho 2 cô bạn thân hốt hoảng?

Gia Lâm (Trương Quân Ninh) tỏ ra sợ hãi và cố gắng vỗ về an ủi để bạn trấn tĩnh lại và không quên kèm theo lời nhắn: "Cứ ở lại đây nếu bạn thấy cần một chỗ để ở". OK, mọi chuyện có vẻ đang đúng như với cả 2 dự đoán phía trên.

Nhưng không, đám đông chưa chắc đúng và những điều đám đông làm cũng chưa chắc là quy chuẩn của mọi hành động trong đời sống, nhất là với những cái đầu đầy sự sáng tạo của các biên kịch thì lại càng không.

Vậy chứ Hi Vấn (Trần Y Hàm) khóc vì điều gì? Nói ra sẽ bị tiết lộ nội dung phim, vậy nên, khán giả hãy tới xem để biết được lí do và chắc chắn là sau khi biết xong sẽ là sự bức tức kèm theo những tràng cười hết cỡ. Một cú twist khá…nữ tính.

Khi bạn thân nằm viện thông báo chỉ còn 3 tháng…

… Thì cũng có nghĩa là những đứa bạn còn lại ngồi quây quanh chiếc giường bệnh sẽ gào lên khóc tiếc thương cho một số phận sắp kết thúc sớm bởi một căn bệnh nan y. Họ sẽ ôm nhau, sẽ khóc, sẽ gọi tên nhau như thể 3 tháng rút gọn lại còn 1 giờ.

Họ sẽ ôn lại kỉ niệm, thậm chí sẽ chửi bới, sẽ tức giận vì tại sao dám bỏ bạn bỏ bè ra đi khi thanh xuân chưa hưởng hết và chưa biết được “cả thanh xuân dùng để làm gì”.

Đó chính là mẫu số chung cho tất cả những ai nghe tin từ bạn bè đang nằm trong bệnh viện và thông báo một cách mập mờ về khoảng thời gian, ví như: "3 tháng rồi” hoặc “5 tháng nữa!”.

Loạt chi tiết gây tò mò trong phim Trương Quân Ninh sang Việt Nam đóng - Ảnh 3.

Vậy bí mật thật sự trong chuyến đi của 3 cô bạn thân này là gì?

Tình bạn sẽ nồng ấm – nồng hậu như chưa bao giờ nhiệt thành đến thế, để chuẩn bị cho những ngày tháng ngắn ngủi còn lưu lại dương thế của đứa bạn thân. Càng hợp lí hơn khi Hi Vấn quyết định đi du lịch đến Việt Nam một chuyến thật “điên rồ và cuồng dại”.

Đó chính là những hành động cuối cùng muốn làm của người bệnh rồi, như cách mà chúng ta vẫn thấy các nhân vật thường cõng nhau ra trước biển trong những thước phim truyền hình của Hàn Quốc nói về ung thư đó thôi!

Vậy nhưng chắc chắn điều đó không đúng, tuyệt đối không đúng với “Girls 2: Những cô gái và găng tơ”. Hình ảnh Gia Lâm, Kimmy nắm tay Hi Vấn nằm trên giường bệnh khóc lóc nức nở để rồi lúc Hi Vấn thông báo lí do làm cho hai cô bạn “ngã ngửa” khiến những khán giả đã xem liên tưởng một số sự nhầm lẫn nào đó đã từng gặp trong đời sống.

Vậy chứ cuối cùng Hi Vấn bị bệnh gì? Lại phải mời khán giả ra rạp xem để thấy trình độ “lừa” của đạo diễn Hoàng Chân Chân siêu đến cỡ nào.

Hi vọng rằng với những cú “twist” tiêu biểu như kể trên “Girls 2: Những cô gái và găng tơ”, khán giả sau khi bước ra rạp sẽ học được cho mình chút “mánh lới” để áp dụng trong việc chọc ghẹo bạn bè người thân.

“Girls 2: Những cô gái và găng tơ” chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 16.03.