Liệu "Sống Chung Với Mẹ Chồng" sẽ có cái kết bi đát giống như tiểu thuyết gốc Trung Quốc?

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 13:22 14/04/2017

Phim "Sống Chung Với Mẹ Chồng" đang gây bão trên sóng truyền hình hai tuần qua vì nội dung kịch tính về cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Nhưng bạn có biết, bộ phim này lấy cảm hứng từ một tiểu thuyết Trung Quốc.

Đã lâu lắm rồi phim truyền hình Việt Nam mới lại có những "cơn sốt" dữ dội như Sống Chung Với Mẹ Chồng.

Sở dĩ phim được đông đảo người xem đài quan tâm vì khai thác chủ đề gần gũi với mọi gia đình, đặc biệt là phụ nữ. Dù là đã lấy chồng hay chưa, hoặc đã trở thành mẹ chồng chắc chắn đều muốn xem những xung đột xoay quanh chuyện mẹ chồng - con dâu trên màn ảnh. Biên kịch của phim cũng rất tài tình khi biết cách đưa những mâu thuẫn, gút mắc vào phim theo từng tập, tạo ra những cao trào theo cấp tăng dần, bộc lộ tính cách nhân vật.

Tuy nhiên, có một chi tiết ít ai để ý dù đã được bộ phim ghi rõ ở cuối phần 'credit' mỗi tập. Chính là phim được phóng tác dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Trung Quốc, do Phù Thuỷ Dưới Đáy Biển (tên thật Giả Hiểu) chắp bút.

Thực ra, Sống Chung Với Mẹ Chồng có nguồn gốc từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Có những khán giả tinh ý nhận ra đã nhanh chóng tìm bản gốc để đọc và bày tỏ sự yêu thích đối với tác phẩm.

Thực ra, Sống Chung Với Mẹ Chồng có nguồn gốc từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Tài khoản Facebook nhận xét về truyện

Anh T.T.L. chia sẻ: "Sống chung với mẹ chồng được làm từ một truyện Trung Quốc cùng tên, của bạn tác giả có nick name rất cutoe là Phù Thủy Dưới Đáy Biển. Đại để là sau khi xem trailer mình đã tò mò tìm đọc truyện gốc ngay lập tức và đọc một mạch hết trong một đêm. Truyện khá lôi cuốn, tình tiết kịch tính kiểu drama cho nên tuyệt nhiên hoàn toàn không đại diện cho mẫu số chung mẹ chồng ở ngoài. Gom nhặt tất cả tình tiết kinh khủng nhất của các bà mẹ chồng kinh khủng nhất thế gian, nêm nếm hư cấu đắp bồi thêm nữa mới ra được bà mẹ chồng đỉnh cao như này. Chưa kể đến bối cảnh gốc của câu truyện là một thành phố tỉnh lẻ của Trung Quốc nữa. Không biết phim có bám chặt truyện gốc không; chứ thực ra gặp bà mẹ chồng quá đáng và chồng tồi tệ như truyện thì chẳng phải dằn vặt gì, khỏe. Ngoài đời thì không bao giờ tuyệt đối gọn gàng, tốt xấu trắng đen rạch ròi được như truyện phim; mọi thứ cứ lưng lưng bỏ thì thương vương thì tội. Ấy mới khổ. Chỉ có thực tế muôn đời chứng minh là chọn đúng chồng thì không bao giờ khổ vì mẹ chồng, dù hư cấu hay trong đời thực."

Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng từng được phát hành tại Việt Nam vào năm 2012. Hiện tại trên một số trang bán sách online đã thông báo không còn hàng. Trước đó, khi phát hành tại Trung Quốc, quyển sách đã trở thành một hiện tượng.

Nội dung sách kể về Lôi Hy, một cô gái 8x lười biếng việc nhà và ham hư vinh. Lôi Hy cưới Hứa Vũ và trở thành một nàng dâu. Tuy nhiên, cuộc sống ở nhà chồng đối với Lôi Hy càng ngày càng biến thành "địa ngục" khi mà sự riêng tư gần như không có. Mẹ chồng Lôi Hy tên là Phương Xảo Trân, cực kì giỏi chuyện bếp núc nhà cửa. Nhưng bà lại trái tính trái nết, thích xâm phạm cuộc sống riêng tư của bất cứ ai, khiến cho mối bất hoà với con dâu càng ngày càng dữ dội. Hứa Vũ là người đứng giữa nhưng cũng không thể xử lý vẹn toàn cuộc chiến giữa hai người phụ nữ quan trọng trong đời. Kết cục của tiểu thuyết, anh đánh mất Lôi Hy cũng như cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thực ra, Sống Chung Với Mẹ Chồng có nguồn gốc từ Trung Quốc - Ảnh 3.

Hiện tại sách đã hết hàng trên một trang bán sách online

Những người đã từng đọc quyển sách đều đồng tình rằng nội dung của Sống Chung Với Mẹ Chồng rất lôi cuốn, là "tác phẩm mà những cô gái sắp lấy chồng nên đọc và những người đã trở thành mẹ chồng cũng nên đọc". Đây cũng là lý do khiến bộ phim có kịch bản rất hấp dẫn.

Một câu trích dẫn trong sách cũng được nhiều độc giả tâm đắc: "… Cả đời người phụ nữ có ba tình địch, đó là máy tính, bóng đá và mẹ chồng. Mẹ chồng, không chỉ là tình địch, mà còn là kẻ đang rắp tâm xâm lược lãnh thổ của bạn, cuối cùng sẽ trở thành thực dân thống trị bạn…"

Còn bạn, bạn đã xem quyển tiểu thuyết này chưa? Và liệu phim có đi theo cái kết bi đát như trong truyện hay không?