Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả "Như Ý Truyện" hả hê: Đáng đời lắm!

Thu Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:08 06/09/2018

Về sau, Lệnh Phi - Yến Uyển sẽ bất chấp thủ đoạn để vươn lên nắm quyền ở hậu cung. Ả ta chính là một trong số những nhân vật độc ác, nham hiểm nhất "Hậu cung Như Ý truyện".

Tập 31 - 32 của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện tiếp tục mang đến cho khán giả loạt tình tiết trái ngược hoàn toàn so với Diên hi công lược. Trong những đoạn clip giới thiệu diễn biến bộ phim, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) xuất hiện khá nhiều. Vệ Yến Uyển xuất thân thấp kém, lại có một người mẹ suốt ngày chỉ biết đòi tiền. Khi làm cung nữ trong Tử Cấm Thành, Yến Uyển nảy sinh tình cảm với thị vệ Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu). Nhưng do thấy Lăng Vân Triệt không có tiền đồ, Yến Uyển đã không từ mà biệt, bỏ rơi anh chàng này.

Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 1.

Vệ Yến Uyển.

Đến lúc rơi vào tình thế ngặt nghèo, Yến Uyển lại quay sang nhờ Lăng Vân Triệt giúp đỡ. Thấy người thương khóc lóc, nài nỉ, Lăng Vân Triệt đã chạy tới cầu xin Như Ý - Nhàn Phi (Châu Tấn) sắp xếp để Yến Uyển có một công việc tốt hơn. Vì trước đó nợ ân tình của Vân Triệt nên lần này Như Ý đã giúp đỡ khá nhiệt tình. Nào ngờ, sự giúp đỡ ấy lại trở thành họa sát thân cho Yến Uyển.

Một ngày nọ, Như Ý sang thăm Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) và gặp Gia Phi (Tân Chỉ Lôi) ở đó. Sau vài câu châm chọc, khiêu khích lẫn nhau, Gia Phi bắt đầu chơi đòn tâm lý bằng cách khen ngợi Như Ý mặc áo có thêu hình hoa mẫu đơn là xinh đẹp, quyền quý. Hoàng hậu Phú Sát tuy lúc nào cũng nói đến lễ nghĩa nhưng thực chất luôn tỵ nạnh, ganh ghét Như Ý. Thấy đóa hoa mẫu đơn trên áo Như Ý, Hoàng hậu bộc lộ sự khó chịu ra mặt. Nhưng vì chẳng có lý do gì để trách phạt Như Ý nên Hoàng hậu đành giả lả mỉm cười cho qua.

Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 2.
Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 3.
Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 4.

Gia Phi cố tình nói khích để Hoàng hậu so kè với Như Ý.

Xui xẻo thay Yến Uyển, đúng lúc này nàng ta lại bê một chậu hoa mẫu đơn vào phòng. Vậy là Hoàng hậu chộp ngay thời cơ, cho thái giám đánh đập Yến Uyển để trút giận. Yến Uyển vốn không hiểu chuyện gì, miệng mồm lại nhanh nhảu khen ngợi Như Ý trước mặt Hoàng hậu, thế nên hình phạt mà nàng nhận phải càng nặng nề hơn. Hoàng hậu lập tức giao Yến Uyển cho Gia Phi để đưa về tẩm cung trừng trị.

Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 5.
Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 6.
Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 7.

Yến Uyển bị Hoàng hậu hành hạ tơi bời.

Về đến Khải Tường cung của Gia Phi, Yến Uyển bị ép phải quỳ gối bê lư hương nóng bỏng tay. Dù đôi tay nhỏ nhắn phồng rộp cả lên nhưng Yến Uyển vẫn không được thương xót. Nàng ta bật khóc nức nở, tiếc thương cho thân phận cung nữ của mình.

Nhưng oái oăm thay, dẫu Yến Uyển bị Hoàng hậu và Gia Phi xử phạt nặng nề thế nào, khán giả của Hậu cung Như Ý truyện lại chẳng chút xót thương. Bởi về sau, Yến Uyển sẽ bất chấp thủ đoạn để vươn lên nắm quyền ở hậu cung. Ả ta chính là một trong số những nhân vật độc ác, nham hiểm nhất Hậu cung Như Ý truyện.

Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 8.
Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 9.
Lệnh Phi tương lai bị Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa ức hiếp đủ đường, khán giả Như Ý Truyện hả hê: Đáng đời lắm! - Ảnh 10.

Yến Uyển bị phạt phải quỳ bối bê lư hương nóng bỏng tay.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả hả hê: "Tại sao Hoàng hậu và Gia Phi không trừ khử Yến Uyển luôn từ bây giờ", "Để cho ả sống rồi sau này ả lên làm Lệnh Phi lũng loạn cả hậu cung", "Ả cung nữ này trị tội là đáng đời lắm. Cho sống lâu rồi sau này hãm hại Như Ý", "Nhìn thì thấy tội tội mà sau này ác không chừa đường cho ai. Nên xử từ bây giờ", "Đừng thương xót vội, sau này ả ta ác lắm. Không phải dạng vừa đâu"...