Touch Your Heart (Chạm Vào Tim Em) kể về mối tình giữa luật sư Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook) và cô nàng minh tinh hết thời Oh Yoon Seo/ Oh Jin Shim (Yoo In Na). Vì cần có kinh nghiệm thực tế cho vai diễn mới, Oh Yoon Seo có 3 tháng làm việc ở công ty luật Always và trở thành thư ký bất đắc dĩ của Kwon Jung Rok.
Hình ảnh lãng mạn này chỉ là một pha tưởng tượng cực mạnh của Oh Yoon Seo thôi.
Cuộc sống của Kwon Jung Rok vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp Oh Yoon Seo mà bị bẻ thẳng thành cong. Ban đầu Kwon Jung Rok chẳng ưa gì cô thư ký "bình hoa di động", không biết làm một cái gì. Nhưng sự cố gắng của Oh Yoon Seo đã khiến Jung Rok mở lòng, tất nhiên phát ngôn của anh vẫn còn rất cao giá "Tôi sẽ cho cô cơ hội để trở thành thư ký của riêng tôi."
Gã luật sư ấy có khuôn mặt y như cuốn sách luật, dù làm việc, lái xe hay đi chơi cũng chỉ có một biểu cảm thôi.
Cô thư ký thì có vẻ hơi tăng động.
Khẩu nghiệp quá anh ơi!
Vẫn còn rất nhiều giá.
Anh không chịu cầm cưa trước thì chị đành làm cọc đi tìm trâu. Chẳng biết lịch kiếp mấy đời rồi nhưng cô chủ tiệm gà năm xưa có cái tật mê trai không đổi.
Chị quả là có mắt nhìn đàn ông.
Và khi bạn đã mê trai thì người ta nói gì cũng thành chân lý.
Chưa gì mà cá đã cắn câu.
Gã mặt lạnh cũng biết cười tươi thế này.
Người ta lúc thả thính nhau thì còn giữ giá, còn giá với hai anh chị này chắc chỉ có nước đem về… xào thịt bò. Chị thì hai chữ "mê trai" lồ lộ ngay trên mặt. Anh thì nói tôi không bao giờ thích cô nhưng "nghiệp quật" anh hơi sớm.
Nhất định phải cùng đi xem phim để học luật qua phim mới chịu, vô tình chạm khẽ tay anh một cái rồi hốt hoảng chỉ là em nhỡ tay thôi.
Làm ngành luật nên hai anh chị lúc nào cũng thích mang luật ra nói chuyện. Chị tuy học bỏ ngang giữa chừng nhưng được cái trí nhớ tốt, hỏi anh đủ điều về luật rồi nhân cơ hội sẽ mang luật ra để vặn lại anh. Lắm lúc cãi cùn không nổi, chị đùng đùng ngúng nguẩy: "Anh không thích thì kiện tôi đi!"
Không những đấu tranh cho "quyền được hành động tự do và truy cầu hạnh phúc" cho bản thân bằng việc "hường hóa" góc làm việc cho mình, chị còn "rộng rãi" biến phòng làm việc của anh thành một không gian cẩm hường chẳng kém. "Vì chỉ trang trí mỗi phòng tôi thì có hơi keo".
OK, anh không thích thì tôi dọn đi vậy. Nhưng tập giấy nhớ thì phải giữ lại.
Cái này để làm gì nhỉ?
Để gửi tin nhắn tình yêu cho nhau chứ còn làm gì nữa?
Khi hai người đi công tác xa, Oh Yoon Seo dậy thật sớm, tự tay chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai. Ban đầu hai người định ngồi ăn ở công viên cho lãng mạn nhưng vì gió lạnh quá nên vừa dọn ra đã phải dọn vào. Chị buột miệng: "Anh ốm thì chỉ khổ tôi khôi". Khổ, nhỡ miệng làm gì để rồi phải tốn 7749 câu giải thích cơ chứ.
Tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.
Ra dáng vợ đảm lắm rồi.
Cả hai có vẻ rất mãn nguyện.
Mức độ đáng yêu và lầy lội của Oh Yoon Seo phải nói là vô cực. Cả thế giới ra đây mà xem cô nàng dạy cho cách bói quýt tình yêu. Người ta thì vặt cánh hoa, Yoon Seo chẳng có hoa, thôi thì học luật sư Dan bói bằng múi quýt. Một múi thích, một múi không thích, lẩm nhẩm đếm đếm tính toán, còn 4 múi, theo quy luật là thích, không thích, thích, không thích, thế là nàng nhanh trí bỏ tất vào miệng. Như thế không thích cũng phải thành thích thôi.
IQ vô cực!
Vì thích người ta rồi nên tự cho mình cái quyền được ghen. Nhìn thấy "bạn thân mưa" thời đại học của Kwon Jung Rok, thấy có "mùi" chẳng lành, Yoon Seo vội kéo Jung Rok né thật nhanh.
Muốn yêu phải xài chiêu.
Nhưng không kịp nữa rồi, bữa trưa hôm ấy Jung Rok đi ăn với bạn. Yoon Seo nổi cơn ghen, hậm hực về phòng tịch thu hết sticker note trái tim. Dỗi nhưng không cho người ta biết vì sao mình dỗi. Và thế là anh luật sư ngố đã biến bổi "party" của công ty thành phiên tòa phân xử trước mặt mọi người.
Anh còn không biết vì sao tôi dỗi ư?
Ai bảo anh đi ăn pasta với người khác mà không đi với tôi. Tôi cũng muốn ăn pasta mà. Ừ thì tôi mượn rượu bày tỏ lòng mình đấy, thì sao nào?
Nhưng đâu phải mình Oh Yoon Seo mới biết ghen. Không phải Kwon Jung Rok thấy ngứa ngáy khó chịu trong người khi Yoon Seo gọi quản lý của mình là "oppa" rồi còn thấy người đó đưa đón nàng về mỗi ngày hay sao?
Ừ, không sao, anh chỉ hơi ghen tí tôi.
Lật mặt nhanh quá anh ơi!
Cái vẻ mặt đắc ý đấy. "Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình rồi sao?"
Kwon Jung Rok 1/3 cuộc đời chỉ biết đến chữ "luật", nay được nàng nhồi cho thêm chữ "thính" bảo sao né không nổi. Nhưng vì cả ngố quá nên cho đến giờ họ vẫn chưa là gì của nhau.
Tưởng anh chị chính thức tỏ tình với nhau rồi cơ, nào ngờ. Đó là cú lừa của biên kịch.
Có nhất thiết phải cả ngố đến thế này không?
Cùng ngắm nghía một số hình ảnh ngọt ngào khác của cặp đôi.
Ai khảo mà đã xưng?
Rồi đêm về nghĩ lại cười thầm.
Màn bôi thuốc "kinh điển".
Chạm khẽ tim nhau một chút thôi.
Ánh mắt mang đầy tình ý.
Đón xem những màn thả thính cực lầy của cặp đôi Lee Dong Wook – Yoo In Na trong Chạm Vào Tim Em lúc 19h30 (giờ Việt Nam) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên tvN bạn nhé!