Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn

BK, Theo Helino 00:15 24/07/2018

Lâu đài Miranda từng là nơi trú nạn của gia đình quý tộc người Pháp, sau nhiều lần sang tay và chuyển đổi hoạt động kinh doanh, nơi đây cuối cùng trở thành khu vực bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Năm 1866, lâu đài Miranda (hay còn được gọi là “lâu đài ồn ào”) ở Celles, Hainaut (Bỉ) được gia đình quý tộc Pháp Liedekerke-Beaufort chỉ đạo xây dựng với mục đích làm nơi lánh nạn trong lúc cuộc cách mạng ở quê nhà họ nổ ra. Trong thời gian thi công, người kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế chính của tòa lâu đài đột ngột qua đời nhưng quá trình xây dựng vẫn tiếp tục được tiến hành và hoàn công vào năm 1907.

Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn - Ảnh 1.
Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn - Ảnh 2.

Nhìn từ ngoài vào, Miranda trông hệt như những tòa lâu đài đáng sợ thường thấy trong các bộ phim kinh dị.

Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn - Ảnh 3.
Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn - Ảnh 4.

Đến Thế chiến thứ II, quyền sở hữu tòa lâu đài Miranda bị chuyển sang cho một công ty đường sắt của Bỉ và biến nơi đây thành trại trẻ mồ côi cũng như địa điểm cắm trại lý tưởng cho những đứa trẻ cần được chăm sóc đặc biệt. Cũng từ dạo đó, người ta gọi lâu đài Miranda bằng cái tên lâu đài ồn ào.

Cuộc sống sinh hoạt và hoạt động vui chơi tại lâu đài Miranda lại bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt bởi các giáo viên hầu hết là nữ. Không có tự do đã đành, các em đôi khi còn hứng chịu những trận đòn roi để lại nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Chính vì vậy nên trong ký ức của những đứa trẻ, nơi đây thực chất đáng sợ hơn rất nhiều so với cái danh “nhà tình thương”. Đến năm 1980, trại trẻ mồ côi được dời đi nơi khác.

Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn - Ảnh 5.
Lâu đài cổ bỏ hoang ở Bỉ: Từ niềm tự hào của giới quý tộc châu Âu đến trại trẻ mồ côi đáng sợ, giờ trở nên hoang tàn rùng rợn - Ảnh 6.

Do chi phí duy trì hoạt động quá lớn nên chủ sở hữu của lâu đài Miranda gặp không ít khó khăn. Dù ra sức kêu gọi đầu tư với tham vọng cải tạo lại tòa lâu đài, biến nó thành khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp nhưng chủ sở hữu vẫn không thu hút được sự quan tâm của dân kinh doanh. Nó được sử dụng qua loa một thời gian cho đến khi chính thức bị bỏ hoang vào năm 1991.

Từng một thời là tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ bậc nhất trong vùng nhưng giờ đây Miranda lại trở thành một nơi hoang tàn, không nhận ra. Lối kiến trúc cổ xưa được trang hoàng tinh tế đến từng đường nét bị phá hủy nghiêm trọng. Sàn nhà bong tróc bởi hầu hết gạch đá đều bị lấy cắp. Không chỉ vậy, những kẻ bất hảo còn ra tay phá hoại các bức tường và gây ra không ít các trận hỏa hoạn. Suốt thời gian dài không ai chăm sóc, tòa lâu đài thành nơi trú ngụ của các thể loại nấm mốc và mạng nhện khắp các ngõ ngách.

Lâu đài Miranda tráng lệ một thời giờ đây là một đống đổ nát không hơn không kém.

Khung cảnh rùng rợn không khác gì phim kinh dị.

Giờ đây, những người tìm đến lâu đài Miranda hầu hết đều là nhà thám hiểm, các tay săn ma gan dạ hoặc những người hoạt động tâm linh muốn thử thách nỗi sợ hãi bằng việc khám phá địa điểm đáng sợ này. Tòa lâu đài từng là niềm tự hào của giới quý tộc nay trở nên tĩnh lặng và u ám đến rợn người.

(Nguồn: Atlas Obscura)