Lập hai siêu phẩm, Công Phượng chỉ suýt khiến bầu Đức "mát mặt rười rượi" với thầy Park

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh, Theo Pháp luật & Bạn đọc 19:27 11/03/2022

Trận đấu tưng bừng của HAGL và hai siêu phẩm của Công Phượng làm người hâm mộ đội bóng phố Núi và bầu Đức nức lòng. Đáng tiếc là...

Công Phượng, Công Phượng...

Pha làm tường của Brandao sau quả ném biên của Kim Dong-su là khá đẹp, nhưng pha xử lý ngay sau đó của Công Phượng thì xứng tầm siêu phẩm. Không để bóng kịp rơi xuống đất, tiền đạo người Nghệ An từ cự ly khoảng 15 mét tung chân trái sút bóng sống đi cầu vồng vào góc cao khiến thủ thành Nguyên Mạnh chỉ còn biết "bay cho có".

Bóng găm thẳng vào lưới. Bàn thắng siêu phẩm của Công Phượng ở phút thứ 4 của trận đấu cũng là bàn thắng đầu tiên của HAGL mùa giải này, ở trận đấu thứ tư của đội bóng phố Núi. Bàn thắng sớm ấy thổi bùng lên khí thế của đội bóng phố Núi trong ngày HLV Park Hang-seo cùng bầu Đức dự khán trên sân Pleiku.

Lập hai siêu phẩm, Công Phượng chỉ suýt khiến bầu Đức mát mặt rười rượi với thầy Park - Ảnh 1.

Song chỉ 5 phút sau, Viettel có được bàn thắng gỡ hòa, ở pha nguy hiểm đáng kể đầu tiên của mình. Giữa một rừng cầu thủ HAGL bên cánh phải, "Quả bóng Vàng" Hoàng Đức đã có pha chuyền bóng cực kỳ xuất thần cho Geovane băng xuống, khiến Hữu Tuấn phải "ngửi khói" bằng pha tiếp bóng bằng đầu đầy cảm giác, đẩy tiếp bóng xuống và trước khi Kim Dong-su kịp can thiệp, tiền đạo này đã kịp tung cú sút góc hẹp tung nóc lưới thủ thành Tuấn Linh.

Sau hai bàn thắng sớm, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao với hàng loạt những pha tấn công đầy tốc độ của Công Phượng và các đồng đội. Bỏ lại sau lưng hình ảnh nhạt nhòa ở ba trận đấu trước, Công Phượng và Văn Toàn chơi cực kỳ nỗ lực, khiến hàng thủ đội khách phải chao đảo, không ít lần phạm lỗi.

Trong khi đó ở giữa sân, cặp tiền đạo Tuấn Anh và Xuân Trường cũng như thoát khỏi sức ì, điều tiết nhịp độ trận đấu cực kỳ nhịp nhàng, tạo điều kiện cho trung vệ Kim Dong-su dâng cao hỗ trợ tấn công.

Lập hai siêu phẩm, Công Phượng chỉ suýt khiến bầu Đức mát mặt rười rượi với thầy Park - Ảnh 2.

Đã lâu lắm rồi, người ta mới được chứng kiến lại một HAGL chơi tưng bừng, áp đảo đối phương đầy thanh thoát đến như thế. Công bằng mà nói, Viettel hầu như chỉ biết chịu trận trước sức tấn công mãnh liệt của đội bóng phố Núi. Có lẽ sự góp mặt của HLV Park Hang-seo trên khán đài đã đem lại "liều thuốc tăng lực" cho Công Phượng và các đồng đội.

Nếu như trận đấu ở vòng 3 trên sân Vinh, Phan Văn Đức từng "kết liễu" HAGL bằng cú sút xa tuyệt phẩm, thì trận đấu này đến lượt Kim Dong-su thử sức với cú sút xa "nã đại bác" ở cự ly hơn 30 mét trong tình huống không ai nghĩ là có thể tạo ra nguy hiểm.

Đáng lý ra Đức Chiến đang đứng trong vòng cấm, sát vạch 16m50 phải buông bóng để thủ thành Nguyên Mạnh dễ dàng bắt gọn cú sút tuy mạnh nhưng không mấy hiểm hóc ấy, thì cầu thủ này lại bay người cản bóng cực kỳ nghiệp dư, để bóng chạm tay. Trọng tài lập tức cắt còi, chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, thêm lần nữa Công Phượng tạo nên "siêu phẩm" với một cú panenka đầy điệu nghệ, chứa đầy sự tự tin, khiến thủ thành Nguyên Mạnh phải bó tay.

Lập hai siêu phẩm, Công Phượng chỉ suýt khiến bầu Đức mát mặt rười rượi với thầy Park - Ảnh 3.

Bàn thắng ngập tràn sự tự tin của Công Phượng là thông điệp đầy hứng khởi mà đội bóng của bầu Đức gửi đến các đối thủ, rằng một khi đã "là chính mình", họ không sợ bất cứ đối thủ nào, thay vào đó cả V.League phải dè chừng chính họ.

Cầm vàng còn để vàng rơi...

Cũng phải công nhận rằng ở trận hành quân đến làm khách ở sân Pleiku này, Viettel chịu khá nhiều thiệt thòi khi HLV trưởng Trương Việt Hoàng dính covid-19, đội trưởng Bùi Tiến Dũng và tiền đạo trụ cột Pedro Paulo dính chấn thương. Ở hàng thủ, cả Thanh Bình lẫn Đức Chiến đều chơi không tốt.

Trước sự thăng hoa của HAGL, Viettel bước vào hiệp hai với những pha phất bóng dài lên cho tiền đạo đầy nhàm chán. Trong khi đó, Công Phượng và các đồng đội chơi có phần chùng xuống, pressing quyết liệt trên phần sân nhà, rình rập để tận dụng các tình huống phản công.

Phút 58, Viettel bỏ lỡ cơ hội cực tốt với pha đệm bóng cận thành của Văn Thiết, rất tiếc là bóng không thể qua được tay thủ thành Tuấn Linh.

HLV Kiatisuk lần lượt rút Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn ra sân, để tung Minh Vương cùng hai cầu thủ trẻ Trần Bảo Toàn và Đức Việt vào sân. Phút 74, Viettel tiếp tục chịu thiệt thòi khi Bùi Quang Khải bị gãy tay khi thực hiện cú "ngả bàn đèn" trong vòng cấm HAGL. Vào sân thay cho Quang Khải là cầu thủ sinh năm 1998 - Nguyễn Đức Hoàng Minh.

Lập hai siêu phẩm, Công Phượng chỉ suýt khiến bầu Đức mát mặt rười rượi với thầy Park - Ảnh 4.

Và bất ngờ đã đến khi chính cầu thủ vừa phải vào sân "bất đắc dĩ" lại đem về bàn thắng gỡ hòa cực đẹp cho Viettel ở phút 82. Đón cú chọc khe của đồng đội, Nguyễn Đức Hoàng Minh tung cú sút sệt hạ gục Tuấn Linh đầy hiểm hóc. Lỗi lớn thuộc về Kim Dong-su và Văn Thanh khi không thể kèm nổi cầu thủ số 17 của đội khách trong tình huống này. Người tung ra cú chọc khe cho Hoàng Minh kết thúc là Hữu Thắng - tiền vệ trẻ được tung vào sân ở hiệp 2.

"Cầm vàng còn để vàng rơi", HAGL thêm lần phải trả giá đắt cho sự hớ hênh của hàng thủ đúng vào thời điểm họ cần chiến thắng nhất. Công Phượng "chiến thắng" trong mắt thầy Park, song HAGL chẳng khác nào nhận thêm trận thua với trận đấu có quá nhiều tiếc nuối này. Đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể trở lại dẫu cho "Messi Việt" lập đại công.

Tỷ số: HAGL 2-2 Viettel

Đội hình thi đấu

HAGL: Tuấn Linh (thủ môn), Văn Thanh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Tuấn Anh (Minh Vương 66'), Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Mauricio, Brandao.

Viettel: Nguyên Mạnh (thủ môn), Duy Thường, Văn Thiết, Thanh Bình, Văn Hào, Danh Trung (Quang Khải 46'), Đức Chiến, Khắc Ngọc (Hữu Thắng 46'), Hoàng Đức, Abdumuminiov, Geovane (Venancio Caique 68')

Ghi bàn

HAGL: Công Phượng (4', 26')

Viettel: Geovane (9'), Hoàng Minh (82')

https://soha.vn/lap-hai-sieu-pham-cong-phuong-chi-suyt-khien-bau-duc-mat-mat-ruoi-ruoi-voi-thay-park-20220311185511733.htm