Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 24/11/2016

Một mình với 32 tấn khoai tây, cụ ông người Trung Quốc chẳng biết phải làm gì, vậy nhưng, chỉ sau 1 đêm, ông đã bán được toàn bộ số hàng của mình nhờ tấm lòng hảo tâm của mọi người.

Vào đầu tháng này, ông Ma (60 tuổi) đến từ Thanh Hải (Trung Quốc) đã đưa ra một quyết định liều lĩnh khi thuê xe tải để vận chuyển 32 tấn khoai tây tới Thâm Quyến, với hy vọng sẽ bán được số khoai tây này với giá cao hơn tại quê nhà.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 1.

Cụ ông với 32 tấn khoai tây không biết phải xoay xở ra sao.

Trớ trêu thay, khi tới Thâm Quyến, cụ ông đã bị các cửa hàng bán lẻ từ chối do chất lượng khoai tây quá kém. Đã tiêu tốn 16.000 NDT (khoảng 53 triệu đồng) để thuê xe vận chuyển hàng đi qua tuyến đường dài 2.500km suốt 4 ngày, vậy mà giờ đây, ông Ma lại tiếp tục phải đối mặt với khó khăn mới.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 2.

Số khoai tây do kém chất lượng nên không được các nhà bán lẻ thu mua.

Do số lượng quá lớn nên ông cũng chẳng thể tìm được chỗ chứa hàng chục tấn khoai như thế. Cực chẳng đã, lão nông khốn khổ đành để đống khoai bên vệ đường trước khi tính toán phương án tiếp theo.

Hình ảnh lão nông nhỏ bé, khốn khổ bên đống khoai tây khổng lồ sau đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người sống trong khu vực. Cuối cùng, 1 người dân do thương cảm nên đã chụp ảnh và đăng tải câu chuyện kém may mắn của ông Ma lên mạng xã hội.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng được lan truyền khắp mạng. Kỳ diệu là chỉ trong vòng 1 đêm, những nhà hảo tâm đã tìm đến khu vực ông Ma ngồi để giúp đỡ và mua toàn bộ số khoai tây.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 3.

Nhiều người tìm đến chỗ ông Ma chất hàng để mua ủng hộ.

Cảm kích trước tấm lòng của những người tốt bụng, ông Ma đã gửi lời cảm ơn chân thành đồng thời cho biết ông thực sự ấn tượng với người dân thành phố Thâm Quyến. "Giờ thì tôi đã có thể về nhà rồi", ông Ma thở phào nhẹ nhõm.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 4.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 5.

Người dân hồ hởi tới mua ủng hộ lão nông.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 6.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 7.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 8.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 9.

Lão nông khốn khổ với 32 tấn khoai tây bị trả lại vậy nhưng chỉ trong 1 đêm điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 10.

Sáng hôm sau, toàn bộ khoai tây đã được bán sạch trơn.