Lần đầu được 5.2 điểm thi môn Toán, nữ sinh đóng khung treo lên tường để ghi nhận "chiến công hiển hách"

Công Hiếu, Theo Helino 21:28 19/12/2018

Với những ai trải qua thời học sinh thì việc bị “ám ảnh” bởi một môn học nào đấy là điều không thể tránh khỏi. Và cảm giác khi đạt được mục tiêu đề ra cho môn học đó thật sự rất tuyệt vời.

Nếu bạn thử tìm kiếm kết quả cho câu hỏi "Bạn ghét nhất môn học nào ở trường?", dù bạn chọn liên kết nào, bạn cũng sẽ thấy Toán luôn là môn xuất hiện trong danh sách các môn học bị ghét hàng đầu. Môn Toán được mệnh danh là một trong những môn học "tử thần" thời học sinh. Rất ít học sinh nào có thể ngang nhiên đạt lấy danh hiệu học sinh giỏi một cách toàn diện tất cả các môn, thế nên, phần đa học sinh chỉ mong muốn qua môn với số điểm trung bình là đã quá mãn nguyện rồi.

Liên quan đến nỗi sợ môn Toán, mới đây, dân cư mạng được phen cười nghiêng ngả trước câu chuyện một nữ sinh lần đầu được điểm trung bình môn Toán, vì quá xúc động nên đã đóng khung để kỉ niệm "thành tích đáng tự hào này".

Được biết, chủ nhân của "thành tích" này là cô bạn có nickname Đinh Phương Thanh đang theo học trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Ninh Bình). "Mình đã xúc động thực sự và đã mang bài thi Toán đi đóng khung khi tra tờ đáp án được 5.2 điểm. Muốn khóc luôn vì đây là lần đầu trên điểm trung bình môn Toán", cô nàng chia sẻ sau khi trải qua bài thi cuối kì.

Lần đầu được 5.2 điểm thi môn Toán, nữ sinh đóng khung treo lên tường để ghi nhận chiến công hiển hách - Ảnh 1.

Lần đầu được điểm trung bình môn Toán, nữ sinh liền đóng khung để kỉ niệm "thành tích đáng tự hào". Ảnh: Đinh Phương Thanh.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, chỉ trong vòng vài tiếng, bài viết đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện của cô bạn: "Mình hiểu cảm giác này. Hồi trước đi thi tốt nghiệp THPT với kỳ thi ĐH, thi được 5 điểm Toán thiếu điều cả nhà mở tiệc đãi cả dòng họ luôn đấy", tài khoản Tưởng Anh Thư bình luận. Hay "Chúc mừng, tôi ước được như cậu…", tài khoản Le Trung Hieu cho biết.

Một số "thần đồng Toán học" khác được phen khoe điểm trá hình như: "Kì này tớ thi được có 8.8 à, sợ bị ông thầy dạy thêm mắng quá... Không phải tớ phách lối gì đâu, vì tớ thi khối A, nên thầy tớ đặt chỉ tiêu mấy môn này rất cao. Bù lại, môn Văn chỉ có được 3.75, cô cho hẳn 3.8 hay tiếng Anh cũng được có 4 thôi à".

Nhiều bạn nói vui, bị điểm kém nhiều rồi nên cũng thành quen, và đôi khi nó như không còn là áp lực nữa. Thay vì xấu hổ hay lo lắng thì đôi khi điểm kém cũng giúp bạn trở nên mạnh mẽ, và biến nó thành động lực để có thể đạt kết quả cao hơn trong những lần sau.