Lâm Vỹ Dạ: Tôi tiếc nuối nhất là khi thành công thì người tôi yêu thương nhất không còn

Tùng Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 21/06/2022

"Mẹ luôn khát khao một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người nghệ sĩ được khán giả yêu mến" - Lâm Vỹ Dạ nói.

Mới đây, chương trình Hát cho ngày mai đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, ca sĩ Trung Quân Idol trong vai trò giám khảo và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Tôi xúc động vì tôi cũng là một người mẹ

Gây ấn tượng tại chương trình tuần này là câu chuyện của bác sĩ Lê Ngọc Diệp (Trưởng khoa Nội soi Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM). Nữ bác sĩ chia sẻ:

Lâm Vỹ Dạ: Tôi tiếc nuối nhất là khi thành công thì người tôi yêu thương nhất không còn - Ảnh 1.

Bác sĩ Ngọc Diệp

"Từ trước đến nay, Bệnh viện Phụ sản luôn là nơi đón nhận niềm vui khi những sinh linh chào đời.

Tuy nhiên, khi dịch bùng phát, mỗi ngày chúng tôi đều phải tiếp nhận nhiều trường hợp xấu. Những tin dữ từ khu điều trị Covid đã trở thành kí ức không thể nào quên trong suốt thời gian hành nghề của tôi.

Tôi vẫn nhớ, vào một hôm, tôi bất ngờ nhận được tin ở Bệnh viện Nhiệt đới có thai phụ đang mang thai 34 tuần tuổi nhưng đang trong cơn nguy kịch vì nhiễm Covid.

Vì thai phụ đó đang trong tình trạng rất yếu nên cần phải lấy đứa bé trong bụng ra để điều trị cho người mẹ. Họ không thể chuyển người mẹ từ Bệnh viện Nhiệt đới qua Bệnh viện Từ Dũ vì sợ sẽ tử vong trên đường đi.

Nhận được tin đó, tôi đã tập hợp 3 bác sĩ, nhân viên y tế của khoa điều trị thông thường và 3 người của khu điều trị Covid, tức tốc lên đường đi cứu bệnh nhân.

Vừa tới nơi, tôi thấy các bác sĩ bên bệnh viện đó đẩy thai phụ vào một góc phòng. Vì không có phòng mổ, chúng tôi phải mổ ngay trên giường mà bệnh nhân đang nằm điều trị.

Lâm Vỹ Dạ: Tôi tiếc nuối nhất là khi thành công thì người tôi yêu thương nhất không còn - Ảnh 2.

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu trước bác sĩ Ngọc Diệp

Sau khi đưa bé ra an toàn, tôi và đồng nghiệp quyết định đưa cháu về Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục theo dõi chăm sóc.

Tuy nhiên, đang chuẩn bị lên xe về thì cháu bé đột ngột tím tái toàn thân nên tôi phải quay trở lại Bệnh viện Nhiệt đới để thực hiện hồi sức.

Khi tôi đưa được bé về Bệnh viện Từ Dũ và giao lại cho bác sĩ ở đó thì họ tiên lượng tình trạng của bé rất xấu, sau này rất có thể sẽ phát triển không được như bình thường, khiến tôi lo lắng.

Nhưng cuộc đời có những điều thật kỳ diệu. Khoảng 10 ngày sau khi phẫu thuật, các bác sĩ ở bên Bệnh viện Nhiệt đới báo tin thai phụ chắc chắn sẽ sống.

Sau 1 tháng, em bé cũng ổn hơn nên được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Sau 2 tháng, tôi nhận được thông tin em bé được xuất viện. Tôi không nghĩ rằng cuộc sống có những điều kỳ diệu như thế. Một ca khó như vậy nhưng cả mẹ, cả con đều sống.

Lâm Vỹ Dạ: Tôi tiếc nuối nhất là khi thành công thì người tôi yêu thương nhất không còn - Ảnh 3.

Sau khi hai mẹ con khỏe mạnh xuất viện, tôi cũng từng kết nối lại với gia đình một lần để tặng quà".

Nghe xong câu chuyện của bác sĩ Ngọc Diệp, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã đứng lên cúi người bày tỏ sự kính trọng.

Lúc này, Lâm Vỹ Dạ xúc động tới rơi nước mắt. Cô bật khóc nói: "Tôi xúc động vì tôi cũng là một người mẹ phải trải qua hai lần sinh nở.

Ở khoảnh khắc đó, dù người chồng có yêu thương mình như thế nào thì người vợ vẫn là người quyết định, trải qua tất cả mọi thứ. Lúc đó, mọi hy vọng đều đặt hết vào bác sĩ".

Tôi mất mẹ từ sớm, khi mới 18 tuổi

Tiếp đó là câu chuyện của bác sĩ Ngô Trí Thành (Bệnh viện Nhân dân 115). Anh kể:

Lâm Vỹ Dạ: Tôi tiếc nuối nhất là khi thành công thì người tôi yêu thương nhất không còn - Ảnh 4.

Lâm Vỹ Dạ và bác sĩ Trí Thành

"Mẹ tôi qua đời lúc tôi còn học lớp 11. Trước khi mất, mẹ đã nói với tôi rằng bà mong muốn tôi sẽ trở thành bác sĩ để chăm lo sức khỏe cho cả gia đình. Và cũng chính vì vậy, tôi đã quyết định sẽ sống để thực hiện ước mơ đó của mẹ".

Đồng cảm trước câu chuyện, Lâm Vỹ Dạ đã chạy lên sân khấu ôm bác sĩ Trí Thành và tiếp tục bật khóc chia sẻ:

"Hoàn cảnh của tôi và bạn Thành khá giống nhau. Tôi mất mẹ từ sớm, khi mới 18 tuổi.

Ngày xưa, mẹ tôi là đào hát cải lương và mẹ đã phải bỏ qua ước mơ của mình để lui về chăm lo cho chồng con. Chính vì vậy, từ nhỏ tới lớn mẹ luôn ấp ủ ước mơ đó vào tôi.

Mẹ luôn khát khao một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

Tôi thấy mình giống bạn Thành ở chỗ, tới thời điểm này tôi đã thực hiện được ước mơ của mẹ.

Tuy nhiên, điều tôi tiếc nuối nhất là khi mình đã thành công rồi thì người mình yêu thương nhất lại không còn".

Lâm Vỹ Dạ: Tôi tiếc nuối nhất là khi thành công thì người tôi yêu thương nhất không còn - Ảnh 5.

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Lâm Vỹ Dạ nắm tay bác sĩ Thành và muốn cùng anh nói với hai người mẹ đã mất rằng mình đã thực hiện được ước mơ của mẹ.

Nữ diễn viên cũng cho biết: "Đã rất lâu rồi tôi mới tham gia một chương trình gợi lại cho tôi nhiều ký ức và cảm xúc tới vậy".

Ảnh: Internet

https://soha.vn/lam-vy-da-toi-tiec-nuoi-nhat-la-khi-thanh-cong-thi-nguoi-toi-yeu-thuong-nhat-khong-con-20220621021244919.htm