Là tác phẩm cuối cùng trong chuỗi Chấn Hoa tam bộ khúc, bộ phim Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam bản truyền hình do "Giang Thần" Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh vẫn đang trong quá trình quay hình, dù trước đó đã có phiên bản chiếu mạng song người hâm mộ vẫn là thích "nam thần thanh xuân" Hồ Nhất Thiên hơn. Tuy nhiên, trong ngày 19/1 vừa qua, cư dân mạng được một phen "ngớ người" vì việc ghi hình của bộ phim Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống học đường, mà cụ thể là học sinh tại nơi mà đoàn làm phim đang ghi hình.
Poster chính thức của bản truyền hình Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam.
Dòng trạng thái "tố" ekip Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam thô lỗ với học sinh trong trường.
Theo như chia sẻ từ chủ nhân của dòng trạng thái, học sinh tại trường quay thường xuyên phải hứng chịu tình trạng hết tiết mà không được ra về. Những cảnh quay ghi hình ở hành lang thì bắt học sinh "trốn" vào lớp, vì ảnh hưởng đến việc thu hình trực tiếp. Bên cạnh đó, việc đoàn làm phim ghi hình ở nhiều nơi trong trường, cụ thể là thư viện đã ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ trưa của học sinh nơi đây.
Việc ghi hình ở thư viện đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập cũng như nghỉ ngơi của học sinh nơi đây.
Đỉnh điểm của bức xúc có lẽ là lúc ekip đang quay hình ở phòng thể dục, đoàn làm phim thậm chí còn không cho học sinh của trường đi vệ sinh, thậm chí còn "lôi kéo" thô bạo dẫn tính tình trạng bầm cả tay.
Thương tích mà ekip đoàn làm phim "để lại" cho học sinh trong trường.
Bình luận chỉ trích của cư dân mạng, nhiều người "qua đường" cũng không quên "nhắc khéo" chỉ nên trách cứ ekip, diễn viên hoàn toàn không liên quan.
Cho tới ngày 21/1 thì đoàn làm phim cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về chuyện này. Ngay sau đó, nữ sinh đăng bài "bóc phốt" cũng đã gỡ bài đăng xuống khỏi trang cá nhân của mình. Phía ekip, đạo diễn cũng đã gặp mặt nữ sinh để trao đổi tình hình.
Tạm dịch: "Ekip đã liên lạc với bên học sinh để tìm hiểu rõ tình hình, không có gì là "bạo lực" ở đây hết. Hy vọng hiểu lầm sẽ không trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm ơn"
Tuy nhiên, phần "đắng" nhất trong câu chuyện này có lẽ là Hồ Nhất Thiên. Chỉ là diễn viên nhưng do là cái tên "nổi" nhất nên bị cư dân mạng đem ra "mắng" không thương tiếc.
Tạm dịch: "Chỉ có 1 câu? nam chính bị chửi cả ngày mà cũng ko nói gì sao?"
"Mong sau này ekip có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn! Kịp thời làm rõ ràng sẽ không có nhiều người loan tin bịa đặt như vậy! Phải luôn biết bảo vệ diễn viên chứ!".
"Không thể nhanh hơn sao? Diễn viên nhà tôi bị tế bao nhiêu lần rồi".
"Thế thì sao? Đã ra khỏi top search chưa? Nam diễn viên vì mấy người mà bị "gọi hồn" cả ngày rồi".
Vấn đề ở đây là không hiểu sao Hồ Nhất Thiên lại là người "gọi hồn" nhiều nhất trong chuyện này. Hy vọng đoàn làm phim và bạn nữ kia sẽ sớm có hành động giải thích và minh oan cho nam diễn viên, vốn là người hoàn toàn vô can trong chuyện này.