Lạm dụng tình dục một đứa trẻ, 37 năm sau vô tình bị giam cùng phòng với nạn nhân

Minh Vân, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 24/11/2017

Trong lúc bị tạm giam vì bạo hành vợ, số phận đã sắp đặt gã đàn ông 52 tuổi người Anh ở cùng phòng giam với người bị hắn hiếp dâm 37 năm trước.

Gary Mottershead, đến từ Sale, Greater Manchester, suốt ba thập kỷ qua cứ đinh ninh rằng việc hắn ta hiếp dâm và lạm dụng một cậu bé 6 tuổi từ những năm 1980 sẽ mãi được giấu kín.

Nhưng vào năm 2015, do bị nghi ngờ đánh đập vợ, Mottershead bị tạm giam và theo dòng xoáy của số phận, hắn đã được gửi đến cùng một phòng giam với nạn nhân của hắn, hiện nay đã 43 tuổi, bị bắt vì tội trộm cắp.

Nạn nhân - danh tính không được tiết lộ - lúc đầu không nhận ra, nhưng sau khi phát hiện ra kẻ đã lạm dụng mình trong khoảng từ 1980 đến 1983 đã nói với một quản giáo.

"Tôi đã sống với điều đó suốt cuộc đời mình và giữ nó bí mật. Tôi mong sẽ tống anh ta vào tù và tôi sẽ không từ bỏ" - nạn nhân chia sẻ. Theo lời viên quản giáo, anh ta đã rất đau khổ và run rẩy khi kể lại sự việc đó.

Sự việc xảy ra khi Mottershead 15 tuổi khi một lần bố mẹ nạn nhân nhờ Gary Mottershead trông hộ cậu con trai 6 tuổi của họ để ra ngoài vào buổi tối.

Hắn ép cậu bé uống rượu táo, sau đó thực hiện hành vi quan hệ, nói rằng đó là "bí mật nhỏ bé" giữa họ nên sẽ đưa chị gái cậu bé lên phòng ngủ để anh ta có thể ở một mình với nạn nhân. Hắn còn đe dọa cậu bé rằng nếu cậu nói với bất cứ ai, chị gái cậu sẽ là nạn nhân thay thế.

Bị dằn vặt về quá khứ thơ ấu của mình, cậu bé, vốn là con của một gia đình gia giáo, đã tìm đến rượu, ma túy và tội phạm có tổ chức.

Lạm dụng tình dục một đứa trẻ, 37 năm sau vô tình bị giam cùng phòng với nạn nhân - Ảnh 1.

Trụ sở tòa án phố Minshull, Manchester, nơi Mottershead bị tuyên án sáu năm tù. Ông ta đã phủ nhận hành vi sai trái.

Luật sư bào chữa cho Mottershead, Thomas McKail đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ như hắn phạm tội khi mới 15 tuổi, chưa phải một người trưởng thành và đó chỉ là sự tò mò của tuổi 15 chứ không phải cố tình nhắm đến hoặc bạo lực với nạn nhân.

"Việc vi phạm này đã dừng lại ở đây và không có sự lặp lại. Anh ta đã 50 tuổi và không có hành vi vi phạm tình dục nào khác". 

Tuy nhiên, Thẩm phán Timothy Mort khẳng định: "Bị cáo biết rất rõ rằng những gì mình làm là sai, theo cách anh đe dọa chị gái cậu bé. Đây là một sự lạm dụng lòng tin. 

Hình thức lạm dụng này phải xảy ra ít nhất 15 đến 20 lần. Bị cáo có thể chưa trưởng thành vào thời điểm đó nhưng cách bị cáo kiểm soát nạn nhân không cho thấy điều đó.

Cậu bé xuất thân từ một gia đình gia giáo, nhưng từ năm 16 tuổi đã bắt đầu sống lệch lạc. Tôi chắc chắn rằng gánh nặng tinh thần không được chia sẻ đó đã góp phần vào việc khiến nạn nhân đi vào con đường sai trái.

Những gì bị cáo làm đã gây ra sự tổn thương tinh thần nghiêm trọng và có ảnh hưởng đến việc người bị hại phạm pháp sau này. Bị cáo có thể đã chưa trưởng thành về cảm xúc nhưng đã trưởng thành về thể chất. Bị cáo đủ hiểu rằng bị cáo được trả tiền để ở đó làm công việc trông trẻ".

Tại Trụ sở tòa án phố Minshull, Manchester, Mottershead bị tuyên án 6 năm tù sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội hãm hiếp và xâm hại tình dục đối với trẻ em dưới 13 tuổi tuy nhiên gã đàn ông này đã phủ nhận hành vi phạm pháp.

Sau vụ kiện thẩm phán Constable Paul Walls thuộc Sở cảnh sát Greater Manchester cho biết:

"Hành vi của Mottershead là một sự lạm dụng và thể hiện sự đồi bại của một kẻ phạm tội tình dục. Cách hắn ta hành động với một cậu bé 6 tuổi thật đáng hổ thẹn và tôi rất biết ơn nạn nhân đã can đảm báo cáo các hành động của Mottershead để chúng tôi có thể đưa hắn ra công lý.

Dù hành vi phạm tội tình dục xảy ra bao lâu, chúng tôi vẫn nghiêm túc xem xét mọi báo cáo và làm việc không mệt mỏi để đảm bảo những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với hậu quả về hành động của mình".