Lá thư con gái 28 tuổi gửi mẹ ngày cuối năm: Cảm ơn mẹ vì bài học làm người phụ nữ của gia đình!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 19/01/2019

Giờ thì con đã hiểu, chiếc ví vải nhỏ gói gọn bài học “làm vợ, làm mẹ” mà mẹ truyền lại cho con khi đi lấy chồng.

Mẹ à!

Con vừa trở về cơ quan sau bữa cơm trưa với mẹ ở nhà mình. Trên tay con là chiếc ví vải nhỏ bằng lòng bàn tay, in họa tiết baltik mà mẹ được cô bạn đi du lịch Singapore về tặng. Con cứ nhìn chiếc ví mỉm cười mà lòng bùi ngùi mãi không thôi.

Đã từng có lúc con lắc đầu không hiểu nổi vì sao những người bạn đi du lịch ở đâu về lại tặng mẹ mấy chiếc ví vải kéo khóa lỗi mốt như thế. Con càng không hiểu nổi sao chiếc ví da dài hàng hiệu mà con tặng mẹ sau chuyến đi Anh thì mẹ chê lãng phí, chả mấy khi dùng. Chỉ có mấy chiếc ví vải bé con ấy là mẹ giữ khư khư, dùng cho tới khi sờn rách. Ấy vậy mà hôm nay, chính là con - cô con gái 28 tuổi của mẹ, giờ cũng là một người mẹ hai con, lại xin mẹ một chiếc ví như thế.

Bài học quản lý chi tiêu gia đình nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ

Giờ thì con đã hiểu, tại sao mẹ và những cô bạn thân cứ thích tặng nhau ví vải. Cũng như tại sao bà ngoại ngày xưa lúc nào cũng giắt trong người cái túi vải rút mà mọi người vẫn hay gọi là bao ruột tượng, những chiếc ví vải cứ như món bảo bối của những người phụ nữ "tay hòm chìa khóa" trong gia đình truyền lại cho nhau. Ngày xưa bà dùng nó để đựng tiền lẻ, tiền xu khi đi chợ, giờ mẹ con mình bỏ vào đó vừa chục tờ tiền chẵn lẻ, dăm tấm thẻ tích điểm siêu thị, bỏ thêm chiếc chìa khóa cổng.

Lá thư con gái 28 tuổi gửi mẹ ngày cuối năm: Cảm ơn mẹ vì bài học làm người phụ nữ của gia đình! - Ảnh 1.

Khi đã có gia đình riêng, phải lo việc mua đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho gia đình, con mới thấm cái sự siêu phàm của mẹ khi chỉ với một chiếc ví nhỏ, mẹ có thể chu toàn mọi thứ, chẳng cần đến những "thư ký chi tiêu" của thời đại smartphone này. Bằng cách chia nhỏ quỹ chi tiêu gia đình cả tháng thành những khoản nhỏ tiêu pha hàng ngày, mỗi lần mua sắm không bao giờ quên thẻ thành viên để tích từng điểm thưởng mà mẹ cứ ung dung ngày đầu tháng cũng như cuối tháng, ngày thường cũng như dịp Tết nhất. Con nhớ lại những tháng đầu tiên sau khi lập gia đình, cứ tới cuối tháng con lại cuống lên vì hết sạch tiền tiêu dù thu nhập của cả hai vợ chồng cộng vào cũng gần hai chục triệu.

Con nhớ lại ngày trước, chẳng bao giờ con để ý đến giá tiền, cứ thích gì là con quyết phải mua bằng được, nên con không hiểu được tại sao lúc nào đi chợ mẹ cũng phải kì kèo trả giá từng mớ rau con cá, có đáng gì đâu. Rồi cả chuyện mở thẻ thành viên nữa chứ! Con đã từng phản đối việc mẹ đều đặn tích điểm mỗi lần mua sắm dù chẳng được mấy đồng. Thế mà giờ đây, khi cũng làm mẹ, khi đối mặt với hóa đơn mua hàng hơn triệu bạc mỗi tuần cho gia đình 4 miệng ăn, con mới thấy số điểm tích lũy ấy giúp sức cho mình đến thế nào.

Khi ấy, con mới hiểu để "ung dung" được như mẹ khó ra sao. Và con đã sai lầm ra sao khi khinh thường sức mạnh của chiếc ví vải nhỏ cũng như tấm thẻ tích điểm màu xanh mà mẹ mang trong ví.

Lá thư con gái 28 tuổi gửi mẹ ngày cuối năm: Cảm ơn mẹ vì bài học làm người phụ nữ của gia đình! - Ảnh 2.

Chỉ khi làm mẹ rồi, con mới thật sự hiểu được mẹ

Vừa xong, con rể của mẹ tag con vào một bộ phim ngắn có tên "Chỉ cần mẹ vui", có giọng hát của Hà Anh Tuấn, cậu ca sĩ mà mẹ rất thích. Câu chuyện trong MV xúc động quá, giọng hát của Hà Anh Tuấn tinh tế vô cùng, khiến con nghĩ ngay đến mẹ.

"Mẹ mua con áo, quần, giày. Đồ chơi quà bánh khi thơ mà con thích mê. Vậy khi con trưởng thành rồi. Bao lâu con mới mua cho mẹ một chiếc áo".

Bài hát khiến con chợt nhận ra, đúng là chỉ khi làm mẹ rồi, con mới thật sự hiểu được mẹ. Chỉ khi cũng "tay hòm chìa khóa" cho gia đình nhỏ của mình, con mới nhận ra bao năm nay mình đã vô tâm biết bao, chỉ biết hờn trách khi mẹ lắc đầu trước những cơn vòi vĩnh hay nhăn mặt khi thấy mẹ nhất định không bỏ đi những món đồ cũ hỏng mà thu gom lại bán cho cô "đồng nát", dù chẳng được mấy đồng. Trong khi chính con là người nghiễm nhiên thụ hưởng những đồng tiền mà mẹ "tích tiểu thành đại" ấy. Giờ con mới hiểu mẹ hẳn đã nhiều đêm mất ngủ, nhiều lúc đau đầu với những phép toán làm thế nào để "cân" cả gia đình với mức lương cơ bản, để con được trưởng thành đủ đầy an nhiên, không mang nỗi mặc cảm tự ti thua bè kém bạn.

Con cũng chợt nhận ra rằng thì ra mẹ đã thật cô đơn biết bao, cuộc sống của mẹ đã thường trực với những nỗi lo toan thế nào. Không, tiền chưa bao giờ là ưu tiên, là trung tâm trong cuộc sống của mẹ. Chính là chúng con, cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng con mới là "mặt trời" của mẹ, để mọi tính toán, lắng lo của mẹ xoay vần xung quanh.

Lá thư con gái 28 tuổi gửi mẹ ngày cuối năm: Cảm ơn mẹ vì bài học làm người phụ nữ của gia đình! - Ảnh 3.

Tết này theo mẹ học tiết kiệm

Con nhận ra, ngày hôm nay mình mới thực sự trưởng thành, đủ để chìa vai san sẻ, gánh vác cùng mẹ - không chỉ là bài toán cơm áo gạo tiền mà quan trọng hơn - là thấu hiểu những suy nghĩ xúc cảm của mẹ, trân trọng thói quen tiết kiệm của mẹ và coi đó là một điều tốt lành để học hỏi, thay vì khó chịu, mỉa mai.

Cuối tuần này, con sẽ về nhà và cùng mẹ đi siêu thị. Con gái mẹ đã trưởng thành rồi! Con cũng đã có những bí kíp tiết kiệm riêng để chia sẻ cùng mẹ. Con hứa sẽ không cằn nhằn mẹ là "low-tech" nữa mà sẽ kiên nhẫn hướng dẫn mẹ cài ứng dụng VinID để mẹ quản lý chi tiêu, tích điểm dễ dàng hơn và không phải phiền lòng mỗi khi đãng trí để quên thẻ ở đâu đó. Mà mẹ à, VinID đang có chương trình mua sắm quay số trúng thưởng ô tô đó! Mẹ vào trang web https://www.vinid.net/tet2019 xem trước đi rồi chủ nhật này mẹ con mình cùng "hẹn hò" nhau một buổi nhé! Con cũng muốn xem con có được thừa hưởng gien may mắn của mẹ không. "Mẹ ơi, một đời mẹ tảo tần rồi, thôi con chỉ ước mơ mẹ cười vui"!

Lá thư con gái 28 tuổi gửi mẹ ngày cuối năm: Cảm ơn mẹ vì bài học làm người phụ nữ của gia đình! - Ảnh 4.