Sức sống kỳ diệu của "cậu bé bàn tay"

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 19/05/2013

Cậu bé được nhặt lại từ túi rác chợt òa khóc gây ngạc nhiên và xúc động cho toàn bộ gia đình trong khi chính các bác sĩ đỡ đẻ đã quyết định bỏ cuộc.

Vợ chồng Dương Phi, người gốc Tứ Xuyên, dời đến Lạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc làm ăn. Ngày 23 tháng 2 năm 2013, vợ Dương Phi không may sinh non bé trai mới được 26 tuần tuổi. Khi được sinh ra, cậu bé chỉ to bằng bàn tay người lớn với cân nặng vẻn vẹn 800gr. Mặc dù các bác sĩ đỡ đẻ đã quyết định bỏ cuộc nhưng vợ chồng Dương Phi vẫn cố bế đứa trẻ từ túi rác bệnh viện lên và bỗng nhiên bé òa khóc. 

Sức sống kỳ diệu của "cậu bé bàn tay" 1
Hình ảnh "Cậu bé bàn tay" lúc mới được đưa vào lồng kính.

Sức sống kỳ diệu của "cậu bé bàn tay" 2
Cậu bé được sinh ra lúc mới 26 tuần và chỉ nặng vẻn vẹn 800gr.

"Cậu bé bàn tay" được chuyển đến bệnh viện Nhân Dân Lạc Dương sau khi chào đời 2 tiếng và lập tức được đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt. Cậu bé đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tử sau 76 ngày được nuôi trong lồng kính. Hiện, cậu bé gần 3 tháng tuổi này đã phát triển khỏe mạnh bình thường và được cho xuất viện vào ngày 8 tháng 5 vừa qua.

Sức sống kỳ diệu của "cậu bé bàn tay" 3
Hình ảnh hiện tại của "cậu bé bàn tay".

"Cậu bé bàn tay" không chỉ nhận được sự yêu quý đặc biệt của các bác sĩ nơi đây mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng cư dân mạng. Trưởng khoa nhi bệnh viện, ông Lâm Chấn Lãng cho biết, phụ nữ sinh nở bình thường ở giai đoạn từ 37 tuần trở đi, tính theo tỷ lệ sinh non, trẻ có thể sống sót thì ít nhất cũng phải từ tuần 28. Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ thai nhi khoảng 6 tháng tuổi có thể tồn tại ở Âu Mỹ khoảng 50%, ở Nhật Bản từ 60 - 70% nhưng ở Trung Quốc con số này là rất thấp. "Cậu bé bàn tay" là trường hợp hiếm thấy và sức sống của cậu được đánh giá là kỳ tích không chỉ ở Chiết Giang mà trên toàn Trung Quốc.