Những ca sinh con kỳ lạ đến khó tin (Phần 2)

Theo
Chia sẻ

Tiếp tục tìm hiểu những ca sinh con kỳ lạ trên thế giới và ngay tại Việt Nam nhé.

1. Những em bé được sinh vào ngày đẹp, giờ đẹp

Đây là một trong những kỉ lục. Cô Amy Zeller sinh con chính xác vào hồi 11:11 sáng, thứ 3 ngày 11/01/2011. Cặp vợ chồng Amy ZellerCodjo Mensah đã đón chào đứa con gái Flora Mensah của họ tại bệnh viện ở St.Paul, Mỹ. Đồng thời, họ cũng chia sẻ rằng họ đã chăm chú nhìn kim đồng hồ chạy và đứa trẻ được sinh ra đúng vào thời khắc đó.



Nguyễn Thăng Long đã trở thành một trong những công dân đặc biệt nhất của Thủ đô Hà Nội khi chào đời đúng vào thời khắc lịch sử, lúc 10 giờ, 10 phút sáng 10/10/2010 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đây là em bé duy nhất của bệnh viện chào đời vào giờ phút đặc biệt theo cách đẻ thường tại bệnh viện này.


Chị Yến bên cậu bé "vàng" Nguyễn Thăng Long

Bên cạnh đó tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào lúc 10h10' ngày 10/10, cũng có một cháu bé đã chào đời, bé trai này có tên là Lê Khánh Toàn.


Bé trai Lê Khánh Toàn cất tiếng khóc chào đời đúng 10h10 phút ngày 10/10/2010.
Bé có 3 vòng ruột quấn cổ, các bác sĩ cho đây là một điều may mắn.


Ca đẻ thành công, mẹ tròn con vuông.


Cháu bé nặng 4,2 kg.


Chân dung bé trai sinh đúng thời khắc lịch sử.

2. Hai chị em sinh đôi sinh cùng ngày tại cùng bệnh viện

2 chị em sinh đôi Amy GilbertAllison Oliverio đều 25 tuổi đã sinh con ngay tại bên ngoài bệnh viện Henry Ford Macomb. Cả hai đều sinh con lần đầu và hai đứa trẻ sinh cách nhau 14 phút. Bác sĩ Timothy Kim đã lần lượt bế 2 đứa bé vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết: “Tôi đã làm bác sĩ phụ sản 12 năm nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến cặp song sinh sinh con cùng một ngày”. Amy sinh ra bé Claire và Allison sinh bé Garret. Hai chị em cùng cưới chồng cách đây 6 tháng. Họ không có dự định có thai cùng lúc. Hai đứa trẻ không chỉ sinh cách nhau 14 phút mà còn nặng hơn nhau 0,5kg và cao hơn nhau 2,5cm.



3. Năm thành viên trong một gia đình có cùng ngày sinh

Đây quả là một trường hợp hy hữu: 5 thành viên trong một gia đình có cùng ngày sinh và thuộc các thế hệ khác nhau. Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình này là Mila mới được sinh vào ngày 29/3/2010.



Điều này bắt đầu cách đây 70 năm với người đầu tiên là Anita Marshall. Con gái của bà, Alicia Bams cũng sinh trùng với ngày sinh của bà và điều đó cứ tiếp tục từ đó. Tiếp theo là cháu trai của bà Anita, Eddie Marshall, rồi đến cháu gái Sydne Freeman và hiện tại là Mila. Bà Bams cho biết: “Bây giờ gia đình chúng tôi lại có thêm một thành viên nữa cùng đặt bánh sinh nhật hàng năm.”

4. Người mẹ tự tiến hành phẫu thuật sinh con

Đây là một người mẹ dũng cảm, cô Ines Ramirez là người phụ nữ duy nhất tự tiến hành phẫu thuật sinh con thành công. Trạm y tế gần nhất cũng cách nơi cô ở 80 km đường núi và chồng cô - người phụ tá cho cô trong 6 ca sinh nở trước đây đang uống rượu tại quán rượu.



Vào lúc nửa đêm, sau 12 tiếng đau đẻ, người phụ nữ 40 tuổi này ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ thấp, nhấp một chút rượu, sau đó cầm lấy con dao dài 15 cm và bắt đầu mổ.

Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn, Ramirez đã tự rạch bụng mình cho đến khi chạm đến dạ con và kéo đứa bé ra. Cô cho biết cô đã cắt rốn cho đứa bé bằng kéo và cuối cùng cũng thành công. Khi cô tỉnh táo trở lại, cô buộc một chiếc áo len quanh bụng mình và bảo đứa con 6 tuổi, Benito đi gọi người giúp đỡ. Vài tiếng sau đó, y sĩ Leon Cruz và người phụ tá của anh tìm thấy Ramirez đang nằm cạnh đứa bé mới sinh. Cruz đã khâu vết rạch dài 17 cm ở bụng của Ramirez. Hai người đàn ông đặt người mẹ và đứa bé lên một chiếc chiếu rơm, đỡ họ lên lưng ngựa và đưa tới trạm y tế cách đó 2 giờ đi đường. Chuyện này xảy ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2000. Hiện tại Ines Ramirez được biết đến như sự kì diệu của thế giới hiện đại.

5. Người phụ nữ sinh con ba tiếng sau khi biết mình có thai

Belinda Waite, 21 tuổi đã đến bệnh viện địa phương vài lần trong suốt 9 tháng qua và được chẩn đoán là mắc một chứng bệnh liên quan đến ruột và bệnh gút. Tuy nhiên, trong thực tế cô đang có thai một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.



Vào ngày 6 tháng 2 năm 2010, đêm trước khi Louise sinh, cô lại đến bệnh viện lần nữa với những cơn đau khắp cơ thể. Vào lúc 10 giờ tối, các bác sĩ khẳng định cô đã có thai 3 tháng, nhưng thực tế thì cô đã có thai 9 tháng và Louise lại đến bệnh viện sau đó 4 tiếng rưỡi, tức là lúc 2 rưỡi sáng. Cô Waite đang đợi chồng mình, Wyane Boyles, 28 tuổi và đã sinh con với sự giúp đỡ của mẹ chồng, bà Syliva khi chưa kịp đến bệnh viện. Đứa bé sinh tại nhà và nặng gần 4kg.

6. Cặp song sinh sinh cách nhau 1 phút nhưng ở 2 năm khác nhau

1cặp đôi đã đón chào bé gái đầu tiên vào phút cuối cùng của năm 2010 và bé trai thứ hai vào phút đầu tiên của năm 2011. Ashley Fansler đã sinh bé Madisen Carin Lewis lúc 11:59 tối vào ngày Giáng Sinh tại công viên Machesney, cách Chicago 85 dặm về phía Tây Bắc. Aiden Everette Lewis được sinh ra 1 phút sau đó vào lúc 12 giờ. Mặc dù cả ba mẹ con đều khỏe mạnh nhưng các bác sĩ tại bệnh viện Rockford Memorial vẫn tiến hành phẫu thuật vào tối thứ 6 để tránh những biến chứng sau này. Người cha, Bradon Lewis chia sẻ một trong những bác sĩ đã đếm thời gian trước khi vợ anh sinh. Đó quả là thời khắc năm mới hạnh phúc nhất mà anh có.



7. Ca sinh 6 kì lạ

Natasha Wilson ở New York vừa trải qua một ca sinh 6. Đầu tiên cô sinh bé Nicholas, sau đó là đến cặp song sinh James Jr. và Isaiah. Lúc đó mẹ của Natasha, bà Linda Lawrence nói đùa rằng lần sinh tiếp theo có lẽ là sinh ba. Và thật kỳ diệu, bà đã đúng. Natasha đang mong chờ lần mang thai tiếp theo là một bé gái bởi vì hiện tại cô đã có 6 cậu con trai.



8. Cặp vợ chồng sinh ra hai cặp song sinh da đen và da trắng

Một cặp đôi người Anh đã tạo nên sự kinh ngạc khi hai lần liền sinh ra hai cặp song sinh khác màu da. Bé gái mới sinh Miya có da đen giống người cha Dean Durrant. Chị em song sinh với bé, Leah lại có da trắng giống người mẹ mắt xanh, tóc đỏ. Hai chị gái song sinh của hai bé là LaurenHayleigh sinh vào năm 2001 cũng có những đặc điểm khác nhau như hai bé.


Hai cặp song sinh này được thụ thai từ hai trứng khác biệt, do vậy mà các bé không giống nhau. Màu da của Miya bị ảnh hưởng bởi gen của người cha trong khi bé Leah lại chịu ảnh hưởng của người mẹ. Nhưng các nhà khoa học cho rằng đây là trường hợp hiếm gặp khi hai lần sinh đều là sinh đôi và hiếm gặp hơn nữa là sự khác biệt về vẻ bề ngoài của các bé.

9. Người phụ nữ sinh con to gần bằng mình

Stacey Herald, một người phụ nữ cao 72 cm đã sinh ra một bé gái cao 46 cm. Cô bé mới sinh không nhỏ hơn mẹ mình bao nhiêu. Khi mang thai, chỗ eo bụng cô phình to ra đến nỗi trông cô không khác gì một chú ốc sên khi nằm xuống. Cô cho biết: “Các bạn không thể tưởng tượng bụng tôi to như thế nào! Tôi trông như một quả cà chua Idaho có tay và chân.”


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày