Nếu nghĩ sóc là loài động vật chết vì ăn, cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại với dăm ba hạt dẻ thì có lẽ bạn đã nhầm. Thực ra, chúng phức tạp hơn thế rất nhiều. Ít ra, sóc cũng thích vẽ vời, chơi rút gỗ Jenga hay thi thoảng đổi gió với thú ngửi hoa, uống trà ngắm cảnh. Hằng năm, người ta đều dành hẳn ra ngày 21/1 để tôn vinh những người bạn động vật thông minh và đáng yêu hết chỗ nói này.
Người sáng lập ra Ngày Quốc tế sóc là ông Christy Hargrove, nhà bảo vệ động vật hoang dã ở bang Bắc Carolina, Mỹ. Theo ông Christy, ngày lễ này được sáng lập ra nhằm nâng cao sự nhận thức của người dân về loài sóc ngoài thiên nhiên hoang dã. Mọi người có thể làm bất cứ điều gì để ủng hộ cho chúng, ví dụ như cung cấp thức ăn hay quyên góp cho quỹ bảo tồn...
1. Chỉ nằm ngủ thôi mà, có cần đáng yêu như thế không?
2. Giữa con trai, con gái có tồn tại tình không? Có chứ, chỉ cần xấu thì người bốn bể đều là anh em.
3. Chết vì ăn là cái chết không bao giờ phải lăn tăn.
4. Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận. Nhiều người thấy phận bạc lại cứ nghĩ mình là hồng nhan. Soi gương suốt ngày thôi, mệt lắm cơ.
5. Đây là cảm giác khi có vợ rồi. Còn muốn lấy vợ nữa không?
6. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở kích thước.
7. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia vẫn bình thường.
8. Hôm nay em mệt rã rời, nằm trên tay anh ngủ kệ đời được không?
9. Xin ông trời, nếu người không thể khiến con gầy đi thì xin hãy làm cho bạn con béo lên.
10. Đời là bể khổ. Qua được bể khổ thì cũng qua đời.
11. Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là đang chờ người yêu trong thang máy mà điện tự dưng mất.
12. Yêu đơn phương giống như đứng ngoài trời mưa. Người ngoài thì cứ lo sợ bạn cảm lạnh còn bạn thì cứ rú lên mát lắm...
13. Có ở trong chăn mới biết chăn ấm thật.
14. Ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối. Úp mặt xuống gối, nói dối kệ tôi?
15. Hoa đẹp, người thương. Hoa bình thường, đương nhiên người mặc kệ. Thế nên lúc nào cũng phải xinh xắn như hoa cho có nhiều đứa thương.
16. Không biết có tình yêu mãi mãi không nhưng có bài "Mãi mãi một tình yêu" đấy em.
17. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.
18. Đẹp trai mà đi bộ cũng không bằng mặt rỗ vẫy taxi.
19. Ngủ đi em, biết đâu mai gặp được người thương em.
(Nguồn: B.P)