Người đàn ông sưu tập hàng trăm ma-nơ-canh bản sao chính mình

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/06/2014

Ông Randy Senna không chỉ nổi tiếng nhờ sự tài giỏi mà còn bởi tính cách kỳ quặc, thích sưu tập ma-nơ-canh bản sao của chính mình.

Nổi tiếng là một thiên tài cơ khí, vận hành một trung tâm giải trí rộng hơn 1.800m2 tại thành phố Wildwood, hạt New Jersey, Mỹ, người đàn ông có tên Randy Senna còn được biết đến như một kẻ lập dị thích sưu tập búp bê bản sao của chính mình.


Số lượng ma-nơ-canh dự trữ lên tới hàng trăm.

Được biết, phía trong tòa nhà cổ, ông Randy bày biện rất nhiều cỗ máy điện tử khác nhau. Không chỉ vậy, đây còn là nơi lưu giữ hàng trăm ma-nơ-canh mang phong cách của chính mình. Ông cho chúng mặc quần áo, thậm chí, thu gom tóc thật của mình lại để làm thành bộ tóc cho chúng đội.


Số tóc ông Randy thu gom để làm thành tóc giả cho ma-nơ-canh.




Chăm chút cho từng bản sao của mình.

Người đàn ông bị nghiện chính bản thân mình này cho biết, được đóng giả là chính mình là điều thú vị nhất. Đối với ông Randy, không gì có thể cải thiện hơn nữa sự hoàn hảo của ông vì vậy, ông mới nảy ra ý tưởng sao chép lại bản thân mình.