Người đàn ông có lỗ hổng lớn trên mặt tự tin với diện mạo mới hài hòa hơn

, Theo Mask Online 15:46 10/09/2014

Ông Donnie Fritts đã không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng khi trao nụ hôn đầu tiên cho vợ sau 10 năm bị biến dạng mặt nghiêm trọng nhờ một loạt những ca phẫu thuật gần đây.

Vốn là một người có khuôn mặt khá điển trai nhưng ông Donnie Fritts vẫn phải chấp nhận phương án khoét bỏ một số bộ phận, tạo thành lỗ hổng lớn trên mặt để giữ lại tính mạng của mình. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông Donnie cũng có thể trao nụ hôn đầu tiên cho vợ sau 10 năm phải chung sống với khuôn mặt biến dạng xấu xí.

Ông Donnie Fritts tự tin dạo phố cùng vợ.

Ông Donnie Fritts với khuôn mặt mới hài hòa và trông thật hơn.

Trao nụ hôn cho vợ - bà Sharon.

Năm 2003, ông Donnie được phát hiện có một khối u phát triển ở xương hàm. Khối u trong miệng ông được xác định là u men ác tính dạng hiếm. Trên thế giới mới chỉ ghi nhận được khoảng 30 trường hợp như ông Donnie. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông Donnie phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đi tới quyết định chấp nhận cắt bỏ mũi, môi trên và vòm miệng.

Ông Donnie lúc chưa lắp khuôn mặt giả vào.

Trong 6 năm liên tiếp sau đó, ông Donnie còn phải trải qua 35 ca phẫu thuật lớn nhỏ để giữ ổn định cho khuôn mặt. Đến năm 2011, ông được tiến hành cấy ghép khuôn mặt để che đi lỗ hổng kinh dị. Tuy nhiên, khuôn mặt cấy ghép thứ nhất này không may bị nhiễm trùng và buộc phải tháo bỏ.

Khuôn mặt đầu tiên được cấy ghép năm 2011.

Không dừng lại ở đó, bà Sharon - vợ ông Donnie tiếp tục tìm gặp một chuyên gia nổi tiếng chuyên sản xuất mặt nạ cho tổ chức CIA để đặt riêng cho chồng một khuôn mặt mới. Vài tuần ban đầu, ông Donnie cũng bị nhiễm trùng nhưng 2 tuần sau đó, ông đã chiến thắng nhưng lỗ hổng trên mặt ngày càng lớn. Tuy nhiên, nhờ một loạt những ca phẫu thuật liên tiếp trong đó có lắp khung sắt để cố định khuôn mặt giả, ông Donnie đã có một diện mạo mới hoàn chỉnh hơn.

(Nguồn: Daily Mail)