Lý giải bức ảnh khó tin: “Người đàn ông xoay đầu 180 độ”
Rất nhiều người thắc mắc vì sao người đàn ông trong ảnh lại có cái đầu xoay như thế? Chúng mình cùng tìm hiểu về người đàn ông này nhé!
Lý giải bức ảnh "Người đàn ông xoay đầu 180 độ"
Vào ngày Chủ nhật (29/08) chúng tớ có đăng bài viết: “Đâu là thật, đâu là lừa đảo”, sau đó đã có rất nhiều các bạn thắc mắc về bức ảnh số 30 và không tin đó là ảnh thật. Vì thế hôm nay chúng tớ sẽ giải đáp thắc mắc này của các bạn nhé.

Bức ảnh khó tin.


Nguyên gốc của bức ảnh.
Người đàn ông có chiếc đầu xoay ngược lại trong bức ảnh số 30 là một nhân vật hoàn toàn có thật trong lịch sử. Ông là Martin Laurello sinh tại Martin Emmerling, nước Đức. Ông có biệt danh là “người cú” vì có chiếc đầu của ông có khả năng xoay 180 độ như loài vật này.


Không ai biết vì sao ông Martin lại có thể xoay đầu như vậy và cũng chẳng ai biết được quá trình tập luyện của ông diễn ra như nào những đã rất nhiều người được chứng kiến màn biểu diễn xoay đầu của ông. Người ta cho rằng kỹ thuật của ông là vặn xương cổ và cả thân mình. Khả năng là ông Martin có cấu trúc gen đặc biệt.


Màn biểu diễn của ông lần đầu tiên ra mắt khán giả nước Mỹ là vào năm 1921 và sau đó ông còn nhiều lần biểu diễn ở châu Âu. Ông từng biểu diễn cho nhiều đoàn xiếc. Màn trình diễn cuối cùng của ông là vào năm 1945 và ông mất năm 1950.
Chúng mình cùng xem clip về người đàn ông này và khả năng xoay đầu của ông ấy nhé.
Clip: Martin Laurello và chiếc đầu xoau 180 độ.
Lí giải về bức ảnh "Em bé khổng lồ"
Thật ra chẳng có một em bé thật nào to đến như thế cả, đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại hội chợ Expo 2010 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Em bé này cao tới 6,5m và có tên là Miguelin. Miguelin có thể thở, nháy mắt và cười nữa. Tác giả của tác phẩm này là cô Isabel, người Tây Ban Nha.

Em bé khổng lồ?



Thực ra chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi.



Thực ra chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày