Sau khi nhận được tin báo từ người dân vào ngày 26/11 vừa qua, cảnh sát khu vực đã có mặt căn hộ của một người đàn ông sống tại khu Harbourside, thành phố Auckland, New Zealand vì nghi ngờ người này đang đe dọa giết vợ mình. Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, sự việc mới vỡ lở ra rằng, anh ta chỉ đe dọa một con
nhện mà thôi.
Hóa ra tiếng ồn ào phát ra từ căn hộ ở Harbourside chỉ là cuộc chiến giữa chủ nhà và... một con nhện.
Theo lời kể của hàng xóm, ban đầu, họ nghe thấy lời đe dọa "Tao sẽ giết mày, mày chết rồi đấy!" vang lên từ phía nhà người đàn ông. Kèm với đó là tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ và đồ đạc rơi vỡ bên trong căn hộ.
Cảnh sát Harbourside cho biết, họ đã cắt cử nhiều nhân viên tới căn hộ này để giải quyết vụ việc. Người đàn ông khai báo anh đang sống một mình trong căn hộ, không có vợ cũng như bạn gái nào. Còn tiếng kêu thất thanh của phụ nữ mà hàng xóm nghe thấy chính là... của anh ta chứ không phải của người phụ nữ nào. Vì quá sợ nhện mà anh đã cầm chai xịt côn trùng để đuổi con nhện lớn khắp nhà mà không để ý tới tiếng kêu lạc giọng của mình.
Để kiểm chứng lời khai báo của người đàn ông, cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra căn hộ nhanh chóng. Rất may, hành động gây ồn ào này cũng không khiến anh ta phải chịu bất kỳ tội danh nào.
(Nguồn: ABC News)