Khóa chân tay, nằm trong túi vẫn bơi được hơn 2km

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 27/09/2013

Dù chân tay bị khóa chặt nhưng ông Petkov vẫn chinh phục được trên 2km quãng đường bơi và về đích tại bờ.

Với quyết tâm được một lần ghi danh trong Kỷ lục Guinness Thế giới, ông Jane Petkov, 59 tuổi, người Bungari đang cố gắng tập bơi trong tình trạng bị trói chặt trong túi.

Người lưỡng cư đang cố đánh bại thành tích cũ.

Tại quên nhà, người đàn ông này từng được biết đến với biệt danh "Người lưỡng cư". Không dùng tay chân để tạo ra cử động, ông Petkov lại sử dụng trọng tâm cơ thể và kỹ thuật hít thở đặc biệt của mình để tạo ra phương thức bơi độc đáo.

Ngày 10/9 vừa qua, hành trình phá vỡ kỷ lục đã được diễn ra trên Hồ Orhid, Cộng hòa Macedonia. Để lập thành tích, ông Petkov đã nhờ người trói chặt tay chân mình lại, sau đó chui vào một chiếc túi dày và lao mình xuống nước bơi như một chú cá heo.

Khóa chân tay, nằm trong túi vẫn bơi được hơn 2km 1
Ông Petkov bơi trong tình trạng bị trói chặt chân tay.

Được biết, theo kết quả kiểm tra sức khỏe, ông Petkov bị thiếu máu trầm trọng. Vì vậy, các bác sĩ rất lo lắng cho sự an nguy của ông, nhất là ở độ tuổi cao như vậy.

Sau 2 tiếng 47 phút trong điều kiện nước giá lạnh, ông Petkov đã chinh phục được trên 2km quãng đường bơi và về đích tại bờ.

Khóa chân tay, nằm trong túi vẫn bơi được hơn 2km 2
Ông Petkov hoàn thành thử thách sau 2 tiếng 47 phút.

Kết thúc thử thách cam go, ông Petkov cho biết, ở kilomet đầu tiên, ông cảm thấy rất lạnh nhưng sau đó cơ thể đã dần thích nghi, ông không gặp phải bất cứ khó khăn nào nữa. Theo như ông Petkov, nếu nước ấm hơn thì ông có thể bơi được 10km thậm chí hơn thế nữa. Hiện, đoạn phim tường thuật lại hành trình vượt qua thử thách đã được gửi cho Kỷ lục Guiness.

Trước ông Petkov đã có một người đàn ông từng được biết tới với khả năng này, đó là ông Peter Deunov - giáo viên Tín ngưỡng Tôn giáo người Bungari đồng thời là người sáng lập ra Trường Giáo lý Cơ-đốc.