Chẳng ai thấy thấy dễ chịu khi đồ đạc cứ vướng víu dưới chân, song cụ bà May Appleton tại thành phố Northwich, Anh Quốc lại sống rất thoải mái trong ngôi nhà ngập tràn kỷ vật. Ngay từ khi còn nhỏ, cụ bà 87 tuổi này đã có giữ thói quen lưu giữ tất cả vật kỉ niệm. Dù "kho báu đồng nát" ngày một chất cao như núi, chiếm hết diện tích sinh hoạt nhưng bà May vẫn không nỡ vứt bỏ thứ gì.
Tuy có sở thích khác người nhưng cụ May vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của con cái. Họ không bao giờ xét nét hay phản đối mẹ mình. Thêm vào đó, do hay giúp đỡ hàng xóm nên cụ cũng được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Mọi người đều cho rằng, thói quen này chưa hẳn là xấu bởi nó chẳng làm ảnh hưởng tới ai.
Nhưng hội đồng Weaver Vale Housing Trust lại xem đống vật dụng này chỉ là đồ đồng nát, dễ gây ra hỏa hoạn. Bởi vậy, họ đã nhiều lần gửi thư đe dọa về việc trục xuất bà May trong suốt 3 năm qua ra khỏi khu nhà nếu bà không sớm vứt chúng đi. Sau nhiều cuộc thương thảo không thành công, họ đã nhờ tòa án can thiệp để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.
(Nguồn: Daily Mail)