Luôn bị cuốn hút bởi vẻ rực rỡ cuồng nhiệt của những mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông nên nhiếp ảnh gia Maja Topčagić đã tập trung vào khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn đằng sau chân dung mỗi cô gái tóc đỏ.
Mặc dù chỉ xoay quanh một đề tài nhưng các tác phẩm của Maja vẫn khiến người xem như bị mê hoặc bởi thần thái trong mỗi bức ảnh.
Nữ nhiếp ảnh gia sống tại Sarajevo, Bosnia - Herzegovina đã kết hợp vẻ đẹp rực rỡ của mái tóc đỏ lẫn nét đẹp tự nhiên của hoa cỏ để cho ra đời những bức ảnh mang đậm hơi thở của mùa hè.
Vốn là cử nhân chuyên ngành Khoa học Máy tính và Toán học nhưng niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh vẫn thôi thúc cô trở thành một phó nháy nghiệp dư.
Chia sẻ về niềm đam mê của mình, Maja cho biết, tất cả những gì thấy ở ngoài tự nhiên đều được cô miêu tả lại bằng toán học và "vẽ" lại bằng nhiếp ảnh.
Được biết, tóc đỏ là màu tóc tự nhiên hiếm có nhất trên thế giới. Theo ước tính chỉ có khoảng 1 - 2% dân số may mắn sở hữu màu tóc đặc biệt này.
Vì vậy, đó chính là lý do vì sao người sở hữu màu tóc đỏ luôn nổi bật trong con mắt số đông.
Đẹp rực rỡ là thế nhưng màu tóc đỏ thực chất là hậu quả do quá trình đột biến gen gây ra.
Những người sở hữu mái tóc đỏ còn gặp phải một số biến đổi khác về sức khỏe như nhạy cảm với ánh sáng cực tím hay khó gây mê vì họ có khả năng chịu đau rất cao.
Đối với nữ nhiếp ảnh gia có đam mê với nghề này, nghệ thuật của cô không đơn thuần chỉ là chụp lại những cô gái tóc đỏ mà hơn hết, cô là một nghệ sĩ thực sự.
Để chiêm ngưỡng các tác phẩm chân dung nghệ thuật khác của Maja, bạn có thể ghé thăm trang 500px cá nhân của cô tại
đây.
(Nguồn: B.P)