Chạy "tóe khói" vì cuộc đổ bộ của zombie ngày Cá tháng Tư

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 01/04/2015

Có lẽ những nạn nhân của trò đùa "thâm hậu" nhất quả đất này sẽ không còn đủ can đảm để đi tàu điện ngầm vào buổi tối vắng vẻ như thế này nữa.

Cuộc đổ bộ của những xác sống biết đi chỉ là cơn ác mộng mà ít ai dám mơ tới. Thế nhưng với những kẻ thích đùa, zombie hoàn toàn có thể tấn công con người vào những lúc không ngờ tới.

Nhân dịp ngày Cá tháng Tư, chương trình camera giấu kín Silvio Santos của Brazil đã bí mật dàn dựng cảnh zombie đổ bộ lên tàu điện ngầm vắng người với hành khách toàn bộ là nữ giới. Do quá trình chuẩn bị công phu nên các nạn nhân của trò đùa đáng sợ này đã không tin nổi vào cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt mình.

Quá trình chuẩn bị công phu và quá trình diễn ra của trò đùa "thâm" nhất thế giới.

1. Cảm giác bất an khi bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn. 

2. Bóng đèn nhấp nháy là dấu hiệu của điềm không lành. Người phụ nữ bắt đầu cầu nguyện để trấn an bản thân.

3. Đáng sợ hơn khi tất cả các cửa đều khóa chặt.

4. Chỉ trong chớp mắt, tập đoàn zombie đã vây quanh lấy tàu điện ngầm.

5. Những khuôn mặt khát máu gào thét qua cửa kính.

6. Người phụ nữ đã không giữ được bình tĩnh và khóc thét lên vì sợ hãi.

7. Và khoảnh khắc rùng mình nhất là một bàn tay ghê rợn bám lấy từ phía sau.

(Nguồn: Daily Mail)