Kinh hoàng vụ việc bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 23:07 25/06/2016

Một bé gái 12 tuổi đã bị báo đốm cắn chết lúc nửa đêm trong một ngôi làng gần Udaipur, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Tư vừa qua (22/6) khi Ravina đang ngủ với cha mẹ ở sân nhà tại một ngôi làng gần Udaipur, Ấn Độ. Cô bé 12 tuổi đã bị một con báo cắn vào cổ và lôi đi lúc nửa đêm nhưng mọi người trong gia đình không hề hay biết.

Kinh hoàng vụ việc bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà - Ảnh 1.

Xác của cô bé đáng thương được phát hiện với nhiều vết cắn trên cổ.

Đến khoảng 4 giờ sáng, mẹ cô bé mới phát hiện ra việc con gái mình bị mất tích. Ngay lập tức, cả gia đình đã bủa ra tìm kiếm trong hoảng loạn. Cuối cùng, họ tìm thấy xác của cô bé bị vùi trong bùn ở sân sau nhà với nhiều vết cắn trên cổ.

Đây là vụ việc đáng sợ thứ hai do báo tấn công xảy ra trong tháng này. Người ta thường xuyên nhìn thấy báo xuất hiện trong khu vực cũng như phát hiện ra dấu chân của chúng trên mặt đất.

Gia đình Ravina và dân làng vô cùng tức giận vì chính quyền địa phương đã không có những nỗ lực để ngăn chặn các cuộc tấn công của báo.

Sau đó cảnh sát và các cơ quan lâm nghiệp đã được gọi đến để điều tra và tìm kiếm động vật nguy hiểm.

Kinh hoàng vụ việc bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà - Ảnh 2.

Một nhóm đông người đã tỏa ra tìm kiếm Ravina cho tới khi xác cô bé được phát hiện ở sân sau nhà.

Kinh hoàng vụ việc bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà - Ảnh 3.

Được biết đây là vụ báo tấn công người dân thứ hai xảy ra trong tháng.

Kinh hoàng vụ việc bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà - Ảnh 4.

Ngôi làng gần Udaipur, nơi thường xảy ra nhiều vụ tấn công của báo.